Đó là khẳng định của ông Giovanni Trapattoni, vị HLV trưởng vốn được mệnh danh là "cáo già" của đội tuyển Italy. Ông còn nói thêm rằng sơ đồ chiến thuật của đội sẽ không thay đổi nhiều. Các cầu thủ vẫn tiếp tục tấn công.
Trận thắng 3-0 của đội tuyển Anh trước Thuỵ Sỹ đêm qua đã chứng kiến những giây phút toả sáng của thần đồng Wayne Rooney. Với bàn thắng mở tỷ số vào lưới Thuỵ Sỹ ở phút 23, "thằng béo" bỏ túi thêm một kỷ lục trong kho ăm ắp kỷ lục của mình: cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở một kỳ Euro.
Ngôi sao tiền đạo Berbatov quyết tâm ghi bàn vào lưới Đan Mạch đêm nay, trong lần đầu tiên hai đội chạm trán ở một giải đấu lớn. Anh và đồng đội chưa hết choáng sau thất bại 0-5 trước Thuỵ Điển ở ngày đầu ra quân, nhưng cùng đặt mục tiêu gỡ lại danh dự ở cuộc đọ sức với đội vô địch Euro 1992.
Trận xuất quân đầy thất vọng, những bất đồng nội bộ, trò hề về những đôi giày không phù hợp, Totti bị treo giò, bóng mây u ám phủ che sắc thiên thanh trước khi bước vào cuộc đọ sức với Thụy Điển đêm nay. Nếu không thể giành chiến thắng, cánh cửa vào tứ kết sẽ dần khép lại với Italy.
Lượt trận thứ nhì bảng B đêm qua, Pháp bị Croatia cầm hoà 2-2 trong một cuộc so tài mà cả 4 bàn thắng đều được ghi từ những sai lầm của cầu thủ đôi bên. Thậm chí, ngay cả trọng tài chính cũng góp phần tạo ra thêm những tình huống dở khóc dở cười ở trận này.
Đêm qua, tiền đạo trẻ Wayne Rooney đóng góp hai bàn thắng, giúp "những chú sư tử Anh" đại thắng Thuỵ Sĩ với kết quả 3-0, trong lượt trận thứ hai của bảng B. Ở cuộc chiến không cân sức này, các học trò của HLV Eriksson thi đấu rất ấn tượng, trong đó Beckham, Rooney và Gerrard nổi bật nhất.
Theo quyết định của UEFA, Totti sẽ vắng mặt trong hai trận còn lại của vòng bảng, trận tứ kết và chỉ có thể tiếp tục thi đấu tại Euro 2004 nếu Italy vào bán kết. Trong trận gặp Đan Mạch, "chàng hoàng tử Italy" đã phun nước bọt vào mặt cầu thủ Christian Poulsen, và bị đài truyền hình Đan Mạch bắt tại trận.
Hậu vệ Stephane Henchoz khẳng định Thụy Sĩ là đội bóng có lợi thế trước cuộc đọ sức với các cầu thủ Anh, tối nay. Lý do rất đơn giản bởi các học trò của HLV Eriksson buộc phải thắng, sau khi đã để thua trận mở màn.
Sau trận thắng Nga 2-0 đêm qua, tiền vệ vừa cùng Porto giành ngôi vô địch Champions League đã nói như vậy với giới báo chí Bồ Đào Nha. Theo Deco, vụ chuyển nhượng tới Chelsea của anh chỉ còn vướng mắc ở khâu thủ tục.
Trợ lý HLV đội tuyển Croatia, Drazen Ladic, tiết lộ rằng đội bóng của ông sẽ để một số cầu thủ nghỉ ngơi trong trận đấu với Pháp. Dù vậy, đội vẫn đặt mục tiêu thủ hòa trận này và đánh bại Anh trong cuộc đọ sức cuối cùng.
Sau thất bại đau đớn trước Pháp với tỷ số 1-2 ở trận ra quân, đội tuyển Anh buộc phải thắng trong cuộc đọ sức với Thuỵ Sĩ. Vượt trội đối thủ về mọi mặt, "Những chú sư tử" nhiều khả năng sẽ kiếm trọn 3 điểm đêm nay, để tiếp tục cuộc chinh phục Euro 2004.
Thủ quân đội tuyển Anh, David Beckham, tuyên bố anh vẫn sẽ lĩnh trách nhiệm đá phạt 11 m cho đội tuyển Anh, dù trong trận gặp Pháp, tiền vệ Real không thành công từ chấm phạt đền. Bản thân HLV Eriksson cũng không muốn giao trọng trách này cho cầu thủ nào khác.
HLV trưởng Jacques Santini không ngần ngại khi tuyên bố đội bóng của ông quyết đánh bại Croatia ở trận đấu đêm nay. Chiến thắng này, nếu xảy ra, sẽ đưa Pháp sớm lọt vào tứ kết, qua đó cho phép đương kim vô địch cất giữ những vị trí chủ chốt ở trận đấu cuối cùng, gặp Thuỵ Sĩ.
Nga đã trở thành đội bóng đầu tiên phải chia tay Euro 2004, sau khi chịu thất bại với kết quả 0-2 trước đội chủ nhà, đêm qua. Còn Bồ Đào Nha vẫn buộc phải thắng trong cuộc tử chiến với đội láng giềng Tây Ban Nha, ở trận cuối cùng vòng bảng, mới có vé vào tứ kết.
Kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu và ghi được bàn thắng mở tỷ số, nhưng rốt cuộc Tây Ban Nha chỉ giành được một điểm trong trận đấu đêm nay. Bàn gỡ hoà 1-1 của Angelos Haristeas giúp cửa vào tứ kết rộng mở trước mặt Hy Lạp.
Tiền vệ Paul Scholes và trung vệ John Terry đang có dấu hiệu bình phục chấn thương. Nhưng cả hai đều chưa chắc chắn góp mặt trong trận gặp Thuỵ Sỹ đêm 17/6. Điều này khiến HLV Eriksson rất lo lắng bởi hơn lúc nào hết, đội tuyển xứ sương mù đang cần sự phục vụ của họ.
Hôm nay, 12 tên hooligan dính líu đến tới vụ ẩu đả với cảnh sát vùng Algarve - khu nghỉ mát ven biển Bồ Đào Nha - sẽ ra toà. Trong số này có 10 người Anh, 1 người Nga và 1 người Bồ Đào Nha. Sáng sớm nay, thêm 20 CĐV gây rối ở khu vực này cũng đã bị bắt.
Cả Bồ Đào Nha và Nga đều thất bại trong trận đầu tiên. Do đó, cuộc đối đầu trực tiếp giữa họ vào đêm nay mang ý nghĩa quyết định. Thất bại với bất cứ đội nào sẽ buộc họ phải nói lời chia tay với giải đấu số một châu lục năm nay.
4 ngày sau khi hạ chủ nhà Bồ Đào Nha ở trận khai mạc, Hy Lạp sẽ chạm trán đối thủ nặng ký nhất bảng A - Tây Ban Nha, vào đêm nay. Tâm lý thoải mái, hàng phòng ngự kỷ luật cùng khả năng chớp thời cơ tốt có thể giúp đội quân của HLV Otto Rehhagel giành kết quả tốt trong trận đấu thứ hai.
Thi đấu thiếu nét trong phần lớn thời gian của trận "derby châu Âu", đội tuyển đến từ xứ hoa tulip vẫn kiếm được trận hoà 1-1 trước Đức, nhờ pha ghi bàn xuất thần của tiền đạo Nistelrooy ở phút 81. Trận này, "Cỗ xe tăng" có màn trình diễn khác hẳn so với loạt trận giao hữu mới đây, xứng danh ứng viên vô địch.