Suốt 2 năm qua, bận rộn với những vai diễn điện ảnh, "vơ đét" này tạm gác kiếm trong lĩnh vực thời trang. Sắp tới, cô sẽ dùng thể loại nhạc rock alternative để nối gót 2 đồng nghiệp Ngô Thanh Vân và Hồ Ngọc Hà, lấn sang thị trường ca nhạc.
"Tôi rất muốn có một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi thỏa thuận với nhau, lập gia đình phải có một nền tảng vững chắc, để khi những đứa con ra đời, chúng được sống trong vỏ bọc an toàn", người mẫu Dương Yến Ngọc nói về tổ ấm tương lai của mình.
"Tôi luôn thực tế, không bay bổng, không mơ mộng cao sang mà chỉ đi tìm kiếm những gì số phận dành cho mình và tôi bằng lòng với điều đó. Khi bằng lòng với chính mình, tôi tự cảm nhận được hạnh phúc chứ không phải suy nghĩ nhiều để mệt mỏi và dằn vặt", Dương Yến Ngọc tâm sự.
"Cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm", đó là câu nói trong một vở kịch tôi xem cách đây 10 năm, luôn ám ảnh tôi. Tôi luôn tưởng tượng mình sẽ bị chìm giữa dòng xoáy bộn bề của cuộc sống, vì vậy luôn cố hết sức để bơi bằng hết khả năng", Dương Yến Ngọc bày tỏ.
"Bạn trai tôi chưa thực sự hiểu tôi. Với nghề nghiệp của tôi, anh ấy luôn nói: 'Em ơi, chơi cho vui thôi'. Tôi không muốn đến với nghề bằng tinh thần ấy. Nếu loáng thoáng như vậy, thà ở nhà nội trợ sướng hơn. Tôi sợ ngồi một chỗ, yên lặng, thụ động", người đẹp "chân dài" tâm sự.
Không giống như những người mẫu chỉ tay ngang sang điện ảnh, Yến Ngọc xác định tương lai của cô sẽ thuộc về nghệ thuật thứ bảy. Những ngày này, "chân dài" đang rất hào hứng với vai diễn mới trong "Thạch thảo". Cô sẽ phải hóa thân từ một thiếu nữ 18 tuổi đến khi trở thành một phụ nữ trung niên.
"Có những giai đoạn tôi bị khủng hoảng và lúng túng khi quyết định tương lai. Nhưng giờ phút này thì tôi thực sự tin rằng: chỉ cần có niềm tin, đừng kỳ vọng quá nhiều vào mình thì sẽ hạnh phúc với những gì đã đạt được", Dương Yến Ngọc tâm sự.
Khi những hoài nghi về khả năng diễn xuất của người mẫu trên màn ảnh ngày càng tăng, thì việc hai siêu mẫu Dương Yến Ngọc và Khánh Trình thể hiện đến 80% cảnh quay của bộ phim nhựa "1.735 km" (tên cũ là "Hạt mưa biến mất") đang trở thành mối quan tâm của số đông khán giả.
Mới đây, người mẫu Dương Yến Ngọc đã ra Hà Nội quay phim "Giọt mưa biến mất". Tranh thủ thời tiết đẹp, chị ở lại Hà Nội để đi thăm bạn bè và có nhiều kỷ niệm rất vui.
"Tôi không muốn sống độc thân và thích lập gia đình sớm. Tuy nhiên, nếu sự nghiệp đang phát triển thì gia đình lại là sự lựa thứ hai", người mẫu Dương Yến Ngọc tự bạch.
"Ngày tôi bước vào nghề, bao nhiêu bỡ ngỡ và thích thú, với tôi thời trang là một phần máu thịt chảy trong người. Dù đang làm gì hay bất cứ ở đâu, chỉ cần nghe một bản nhạc thời trang, cả người tôi như vận động theo con mắt mà tôi ngắm nhìn", người mẫu Dương Yến Ngọc tâm sự.
"Tôi không đẹp bằng chúng bạn, không thu hút người khác bằng ấn tượng ban đầu. Cái mũi của tôi hơi to không cân xứng với gương mặt hơi nhỏ nhưng tôi không muốn đi thẩm mỹ viện để sửa, người ta nói cái gì bất đối xứng mới tạo ấn tượng mạnh", người mẫu tâm sự.
Sau khi bài báo "Nghề người mẫu - hào quang và sự thật" được đăng tải, Dương Yến Ngọc và Kim Hồng đã có đơn tường trình. Theo như hai người mẫu này phản ánh, thì chưa bao giờ họ làm những điều như bài báo đã viết.
Cô không phải là một người đẹp xuất sắc, nhưng khi khoác lên những bộ cánh thời trang, “dậm” thêm chút phấn son, cô bỗng trở thành một "nàng thiên nga" ngọt ngào, đáng yêu.
"Tôi nhận lời đóng phim vì muốn khám phá khả năng điện ảnh. Những cô gái chân dài nói về nghề người mẫu, công việc tôi luôn yêu thích, dù rời sàn diễn đã lâu. Hơn nữa, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội được có mặt trong một bộ phim truyện nhựa", Yến Ngọc tâm sự.
"Tôi là người tỉnh táo, luôn biết mình là ai và đang làm gì. Tôi kết thúc công việc người mẫu bởi đã tới lúc ra đi để bảo tồn đỉnh cao mình đạt được, và để mọi người nhớ hơn, nuối tiếc hơn. Người có bản lĩnh có thể sống ở bất kỳ môi trường nào", người mẫu Dương Yến Ngọc nói về quyết định từ giã sàn diễn.
"Nghề người mẫu khắc nghiệt lắm, ai đi đúng hướng mới mong trụ vững. Suốt ba năm trên sàn catwalk, tôi đã đấu tranh với bản thân rất nhiều, để đến bây giờ tự hào rằng chưa bao giờ mắc sai lầm khiến mình phải day dứt, hối hận", người mẫu Dương Yến Ngọc tâm sự.
"Tôi cảm thấy căng thẳng bởi nghề người mẫu thời trang có vẻ như ngày càng bế tắc, mãi không đi lên được. Người ta vẫn chỉ coi nghề này như một thứ tô điểm hoa lá cành thôi, chẳng quan trọng gì. Tôi bị tổn thương nên quyết định thôi nghề", Yến Ngọc tâm sự.
"Người mẫu quá khó để ước ao một gia đình bình thường như những người con gái khác. Cơ hội tìm hạnh phúc của họ rất mỏng manh. Bố mẹ bạn trai tôi cũng rất e ngại khi biết tôi là người mẫu", Yến Ngọc than thở.
Đài truyền hình KBS Hàn Quốc vừa đến TP HCM để làm phim về VN đương đại qua cái nhìn của những người trẻ, trưởng thành sau năm 1975. Người mẫu Dương Yến Ngọc nằm trong số 3 người được đạo diễn Lee Jae Hyuk chọn lựa. Đạo diễn Lee đã có buổi phỏng vấn Yến Ngọc trên KBS.