Dòng người xếp hàng kéo dài cả cây số bên ngoài cổng nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để chờ tới lượt viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, người dân từ nhiều miền quê đã đổ về Hà Nội để được chào tiễn biệt "Người anh cả của quân đội". Trong buổi viếng đầu tiên, hàng nghìn người đã xếp hàng dài cả km trước cửa số 30 Hoàng Diệu.
Chủ tịch Cuba, Đại tướng Raul Castro hôm qua gửi điện chia buồn tới các lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, "người chiến sĩ huyền thoại đấu tranh vì tự do của Việt Nam và là người bạn thân thiết của Cuba".
Buổi lễ được tiến hành trong nhà bằng gỗ, phên nứa, lợp tranh, cạnh bờ một con suối lớn. Sát vách gian giữa là bàn thờ Tổ quốc.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, những người từng chỉ huy hai bên chiến tuyến, gặp mặt trực tiếp hai lần sau khi Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ.
Cecil Currey, giáo sư lịch sử quân sự nổi tiếng và là tác giả cuốn sách "Chiến thắng bằng mọi giá", từng đánh giá Đại tướng Võ Nguyên Giáp sánh ngang với Alexander đại đế.
Tướng Giáp giống như một sợi dây kết nối nhiều giai đoạn lịch sử và là chỗ dựa tinh thần của nhiều thế hệ người Việt Nam cho tới mãi sau này, ngay cả khi trái tim vĩ đại đã ngừng đập.
Sau chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ, đại tướng Võ Nguyên Giáp tổng chỉ huy quân đội kháng Mỹ, chỉ đạo các chiến dịch Mậu Thân, Nam Lào, xây dựng đường Trường Sơn, cỗ vũ bộ đội xốc tới trong chiến dịch Hồ Chí Minh đi đến thống nhất đất nước.
Để tưởng nhớ cố đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời, đội U19 Việt Nam sẽ đeo băng tang trong trận cuối ở bảng F vòng loại giải U19 châu Á vào chiều mai (7/10).
Từ một nhà giáo dạy lịch sử, Võ Nguyên Giáp tham gia hoạt động cách mạng khi còn trẻ và sớm trở thành Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Người dân Điện Biên thay nhau hái hoa rừng đặt trên chiếc bàn làm việc đơn sơ bằng tre nứa ở lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, để tưởng nhớ ông.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là người thầy của nhiều thế hệ học trò, truyền cảm hứng mãnh liệt về tình yêu quê hương, đất nước qua bài giảng, qua trang sách.
Dòng người xếp hàng kéo dài cả cây số từ cổng nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội), chờ tới lượt đến bên bàn thờ tưởng niệm Đại tướng.
Hình ảnh bình dị về vị đại tướng tài ba chỉ đạo thành công nhiều trận đánh lớn đem lại hòa bình cho dân tộc đã gây xúc động nhiều người.
Bà Lay Borton, nhà văn Mỹ từng dịch nhiều cuốn sách về đại tướng Võ Nguyên Giáp, nói rằng các bạn Việt Nam "thật tự hào vì có một vị tướng huyền thoại".
Năm 1964, các nhà báo Pháp đến miền bắc Việt Nam và có cơ hội phỏng vấn độc quyền Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông nói về nguồn gốc sức mạnh của cuộc kháng chiến chống Mỹ: đó là nhuệ khí của quân đội và sự ủng hộ vô biên của nhân dân.
"Mỗi lần về quê, Đại tướng chỉ thích ăn những món dân dã như rau muống luộc, cà muối, và nghe một vài điệu hò khoan giã gạo đặc trưng của vùng quê Lệ Thủy", ông Võ Đại Hàm, cháu ruột Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kể.
Trước sự ra đi bất ngờ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bạn đọc đã gửi về VnExpress hàng trăm bài thơ chia sẻ sự tiếc thương, tiễn biệt.
Mối tình đầu thủa 20 trong sáng, lý tưởng của vị danh tướng huyền thoại là với liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái, còn tình yêu sau - sâu sắc, bình dị nối dài theo năm tháng tới cuối đời là với phó giáo sư Đặng Bích Hà - con gái cụ Đặng Thai Mai.
Tối 5/10, hàng trăm người dân Thủ đô đã tới ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng cùng gia đình sinh sống để bày tỏ tình cảm, lòng thành kính khi biết tin ông từ trần.