Tipper Gore, phu nhân cựu phó tổng thống Al Gore, hôm qua (17/3) tuyên bố không ra tranh cử ghế thượng nghị sĩ của bang Tennessee nữa, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.
Hơn một năm sau khi nhận thua trong cuộc bầu cử tổng thống, Al Gore đã chấm dứt sự im hơi lặng tiếng hôm 2/2 bằng một bài diễn văn ở bang Tennessee (Mỹ), trong đó ông chỉ trích chính sách kinh tế của Chính quyền Bush.
Cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore sẽ đảm nhận vị trí phó chủ tịch Công ty tài chính Metropolitan West (trụ sở ở Los Angeles). Richard S. Hollander, Giám đốc điều hành của Metropolitan West, cho biết, ông Gore có nhiệm vụ đánh giá triển vọng kinh doanh của công ty trong tương lai.
Một cuộc điều tra các lá phiếu không được tính trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Florida năm 2000, do 8 hãng thông tấn Mỹ phối hợp tiến hành, cho thấy: George W Bush sẽ thắng sát nút, nếu chỉ tái kiểm phiếu một phần theo yêu cầu của ứng cử viên Al Gore. Nhưng ông Gore sẽ đảo ngược được kết quả này, bằng một chênh lệch hết sức sít sao, nếu người ta kiểm tra lại trên toàn bang.
Vì từng tiết lộ cho phía Đảng Dân chủ cuốn băng chiếu cảnh ông George W. Bush chuẩn bị trước cuộc tranh cãi với đối thủ Al Gore, cô Juanita Lozano, hôm qua (31/8), đã bị kết án 1 năm tù và bị phạt 3.000 USD.
Sau 7 tháng im hơi lặng tiếng, Al Gore đang từng bước lấy lại phong độ. Việc đầu tiên là mở một văn phòng ở Nashville, bang nhà Tenessee, hôm nay (20/7), chuẩn bị cho các bước tiếp theo của ông. Phải chăng ông đã vượt qua được nỗi đau sau thất bại sát nút nhất trong hơn một thế kỷ?
Theo tạp chí Vanity Fair, cựu tổng thống Bill Clinton và người phó của ông, Al Gore giờ đây đã trở nên xa lạ đến mức họ không còn nói chuyện với nhau nữa, kể từ cuối tháng 5.
Cựu Phó Tổng thống Al Gore, người đã chịu thua sít sao trong cuộc tranh cử tổng thống vừa rồi của nước Mỹ, đã nhận công việc đầu tiên sau khi bàn giao chìa khoá văn phòng cho phó tổng thống mới: ông sẽ giảng dạy môn báo chí tại trường đại học Columbia ở New York từ tháng tới.
“Lần này tôi sẽ gọi lại cho ông ấy nữa” Gore nói một cách hài hước trong bài phát biểu trên truyền hình thừa nhận thất bại, từ văn phòng của mình vào lúc 21 giờ tối thứ tư (tức 9 giờ sáng thứ Năm, giờ Việt Nam). Ông muốn nhắc đến cú điện thoại thứ hai không thừa nhận thất bại lần trước của ông cho Bush, chỉ ít phút sau khi ông gọi điện chúc mừng đối thủ của mình.