Trong căn phòng lờ mờ sáng dưới tầng hầm ở Seoul, hàng chục thanh niên lực lưỡng, đầu tóc bóng mượt, ăn mặc chải chuốt đang xưng tên chờ khách.
Đổ mồ hôi, sôi nước mắt nhưng cơ hội thành công cho những người như Jeun, học viên ở trung tâm đào tạo ngôi sao Move, rất mong manh.
Trại cai nghiện ở huyện Muju, tỉnh Jeolla Bắc, Hàn Quốc được thành lập năm ngoái để giúp thanh thiếu niên chữa trị hội chứng "nghiện Internet" đang lan rộng ở nước này.
Thất nghiệp, áp lực kiếm tiền cùng mâu thuẫn quan điểm với cha mẹ khiến ngày càng nhiều thanh niên Hàn Quốc ở độ tuổi 20-30 coi cuộc sống là địa ngục.
Cửa hàng Pleasure Lab nằm trên một con phố trong khu dân cư lâu đời ở Seoul, sơn màu xám kín đáo. Pleasure Lab được coi như thứ ngoại lai ở xã hội Hàn Quốc, nơi có cái nhìn khắt khe về tình dục.
Mặc chiếc áo len đen và quần jean xanh, anh chàng ở độ tuổi hơn 20 trông giống một vận động viên thể thao chuyên nghiệp hoặc nhân viên của một câu lạc bộ thể hình. Thực tế, anh hành nghề bán dâm bán thời gian.
Bị coi là hiện tượng ngoại lai và không được xã hội chấp nhận, những người đồng tính ở Hàn Quốc vẫn hy vọng một ngày họ không còn phải giấu mình.
Những căn phòng chật chội 3 m2 giá hơn 200 USD/tháng ở Hàn Quốc là nơi sinh viên, công nhân trẻ, người nước ngoài sống để tìm giấc mơ của mình.
Ở Hàn Quốc, các công ty mỹ phẩm đang hướng đến một đối tượng khách hàng mới đầy tiềm năng, đó là nam giới.
'Này, anh có muốn đi với tôi không? Tôi sẽ chiều anh hết mình', một cụ bà 76 tuổi, chân tập tễnh, ngỏ lời khi một phóng viên tới gần.
Từ lúc hiện thực hóa giấc mơ mở quán bar riêng, hàng ngày Deuk-soo Lee gần như chỉ gắn liền với những ly cocktail. Công việc khá vất vả nhưng không thể nào so được với áp lực mà anh phải đối mặt thời còn làm việc cho một công ty thương mại.
Tại buổi hẹn hò chớp nhoáng ở Seoul, anh lính cứu hỏa 32 tuổi Park Chang-won vụng về di chuyển từ bàn này sang bàn khác để giới thiệu bản thân, và đến bàn cuối, anh lúng túng đến mức chỉ lí nhí tên tuổi, rồi không thốt ra được lời nào nữa.
Rộng gần bằng mười sân bóng đá, chợ Jagalchi ở thành phố Busan của Hàn Quốc với đầy đủ các loại hải sản ngày đêm phục vụ khách hàng. Từ lâu, nơi đây còn là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách quốc tế.