Thọ cầm hai con dao đâm trọng thương bố vợ cũ và đoạt mạng vợ của ông này.
Ngày 16/11, thẩm phán Thường và em trai sẽ tiếp tục bị công an mời đến làm việc để làm rõ nghi vấn có hành vi côn đồ với ông lão gần 70 tuổi.
Đưa vợ về thăm quê Kiên Giang, người đàn ông Trung Quốc được cho là mâu thuẫn với vợ, sau đó đã chém mẹ cô này trọng thương.
Không thực hiện được ý đồ giết nhà vợ bằng hai quả mìn tự chế giấu dưới sàn nhà, No tiếp tục quấn mìn quanh người đi đến thuyết phục vợ quay về chung sống.
Sau khi uống rượu, Viện đến nhà bố mẹ vợ để năn nỉ đưa vợ về nhà nhưng bị ông bà la mắng nên rút dao đâm cả hai làm một người chết.
Bực tức việc vợ không đưa mình đi TP HCM chữa bệnh, người đàn ông 50 tuổi dùng chiếc lục bình đánh vào đầu nhạc phụ dẫn đến tử vong.
Hỏi về tung tích của vợ không được, người đàn ông 40 tuổi liền cầm nón bảo hiểm rượt đánh, rồi móc dao đâm chết cha vợ tại rẫy hoa màu.
Hảo chĩa súng ngắn vào đầu bố vợ, đe dọa "cấm động đậy" khi ông này tới nhà "hỏi tội" anh ta vì đã đánh vợ.
Gây án xong, hung thủ bỏ chạy nhưng đã bị người dân phát hiện bắt giữ, giao công an.
Cãi nhau với cha mẹ vợ, Trung bất ngờ tưới bịch xăng vào người ông bà, châm lửa đốt rồi bỏ trốn.
Từ vết thủng nhỏ phía sau két, Tùng lấy kìm gắp gần 10 lượng vàng của mẹ vợ mang giấu nhưng bị phát hiện.
Cho rằng bố vợ chửi mình, Hợi cầm theo gậy đuổi theo khiến ông Thanh sợ hãi bỏ chạy, tông vào xe máy dẫn đến tử vong.
Cùng bạn mang theo 2 mã tấu, Vũ rình trước cửa nhà ông Quýt rồi lao vào chém gục gia chủ.
Giận vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, Tường gây sự đâm chết mẹ vợ, tấn công bố vợ và làm bị thương 2 người khác.
Khi vợ không đồng ý quay lại chung sống, Thành liên tục đến nhà bố mẹ vợ gây sự.
Nguyễn Trọng Tường, kẻ sát hại mẹ vợ và đâm trọng thương hai người khác ở Thanh Hóa bị khởi tố tội giết người và cố ý gây thương tích.
Cho rằng Ngọc giết con mình, phi tang dưới gầm giường là quá tàn nhẫn, mẹ chị Phạm đòi tòa tăng hình phạt cho gã con rể.
Đôi mắt mờ đục của cụ Lộc thỉnh thoảng lại hướng về vành móng ngựa, nơi con rể của bà đang cúi đầu lặng lẽ.
Tức giận vì không tìm được vợ, Sơn đâm mẹ và em của chị này mỗi người 2 nhát.
Hôm nay, TAND tỉnh Vĩnh Phúc triệu tập ông Trần Khánh Dũng tới phiên xử với tư cách người làm chứng nhưng con rể của của cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc không có mặt. Phiên sơ thẩm lần 2 xét xử vụ án 'mang quan tài diễu phố' không vì thế mà dừng lại.