Tôi lấy chồng được 7 năm và sinh được bé trai 6 tuổi. Trong suốt những năm qua, tôi bị chồng đánh liên tục và rất nhiều nỗi khổ không sao nói hết.
Từ lần đầu tiên gặp em tôi đã yêu em rồi. Tới giờ thì cũng đã 3 năm nhưng vì tôi nghèo không bằng ai nên cũng không dám nói lời yêu em.
Tôi không tin anh nên đã giả danh một cô gái nhắn tin làm quen. Anh nhắn tin lại ngay, còn đùa cợt với "cô ấy".
Vợ tôi đã dọn ra ở riêng một năm nay. Tôi muốn gặp con hàng tuần nhưng cô ấy tìm lý do từ chối hoặc bỏ đi nơi khác.
Trong nhà có bố mẹ với gia đình anh trai, vợ tôi chỉ phải làm vài việc lặt vặt. Thực sự tôi không muốn sống bên ngoài vì cô ấy mới mang bầu.
Mỗi lần bị tát tôi đều im lặng và xin lỗi, nhưng hiện tại tôi băn khoăn không biết sau này cưới nhau cô ấy có cư xử như vậy nữa không.
Em rất quyết tâm nhưng cứ khi nào ngồi vào màn hình máy tính, điện thoại là có cái gì đó thôi thúc em vào các trang phim đen và rồi lại xem.
Ba mẹ tôi chê anh ấy nhỏ con, nhà nghèo và đang tìm nhiều cách chia rẽ hai đứa.
Một tuần nay chúng tôi cùng nhau đạp xe, buổi tối thì đi dạo hay lên sân thượng trò chuyện với nhau.
Em 24 tuổi, cô ấy 20 tuổi. Em bắt đầu thích từ lúc cô ấy học cấp 3. Nhà hai đứa khi đó rất gần nhau nhưng ít khi nói chuyện.
Cứ khi nào con riêng của tôi ốm, anh lại lấy cớ nói hai mẹ con tôi không ra gì.
Chồng tôi nói sẽ ly hôn nếu tôi không dọn về ở cùng gia đình anh.
Bà nội của em và bà ngoại của anh ấy là chị em ruột. Bị mọi người ngăn cấm nhưng chúng em không bỏ được nhau.
Chị tôi đua đòi cắt tóc ngắn, ăn mặc như con trai, ngông nghênh, lì lợm. Dù mẹ tôi quỳ lạy, van khóc nhiều nhưng chị tôi không nghe.
Cô ấy lấy lý do không muốn ở cạnh nhà anh trai tôi, còn bảo tôi nói với mẹ cho anh trai ra chỗ nào xa xa ở thì mới cưới.
Bố bảo chị tìm người yêu đi, nhưng chị vùng vằng rồi nhất quyết bảo không, bảo bận và không thích lấy chồng.
Gia đình tôi không chấp nhận, vì em con dì tôi muốn kết hôn với anh trai của người yêu tôi.
Sau khi ly hôn tôi mang theo hai cái ảnh phóng to nhưng giờ đang chưa biết xử lý ra sao.
Chồng tôi rất gia trưởng, độc đoán, không những vậy còn bất kể sai trái, sẵn sàng chà đạp, đổ lỗi người ngoài để bênh vực anh chị em ruột.
Tôi và bạn trai quan hệ với nhau và giờ tôi có bầu. Bạn trai bắt tôi phá nhưng tôi không muốn.