Buổi tối việc duy nhất tôi làm là nhắc con ngồi đúng tư thế. Con tự học hoàn toàn.
Cháu nhà tôi học lớp một, tới giờ học toán vẫn tính bằng tay mà dạy mãi chả nhớ, cứ học trước quên sau. Với môn tiếng Việt, cháu cũng vẫn phải đánh vần.
Sau một tuần vui vẻ bước vào tiểu học, từ tuần thứ hai, bé Voi bắt đầu nói không thích đi học rồi cứ sáng ra là kêu đau bụng, chóng mặt.
Điểm số là thước đo không công bằng vì mỗi lớp có đề bài khác nhau, cô giáo trình độ khác nhau, trẻ ở các vùng khác nhau có xuất phát điểm khác nhau...
Tôi có cậu cháu trai năm nay 6 tuổi. Hết hè này, cháu sẽ vào lớp 1. Trong thời gian này, anh chị tôi cho cháu đi học hè bán trú ở nhà một giáo viên mà sau này cháu theo học.
Qua những lần đi khám tâm lý cho bé, chúng tôi đi từ hối hận này đến hối hận khác. Hai vợ chồng tôi cứ nghĩ làm ba mẹ thì thương yêu và lo lắng cho các con như vậy là tốt rồi.
Không luyện chữ trước, nhưng bé Tùng Lâm (tiểu học Khương Thượng, Đống Đa) vẫn vượt qua lớp 1 một cách xuất sắc, với điểm trung bình trên 9 và được vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi của trường.
Phụ huynh nên làm "công tác tư tưởng" để bé thấy rằng đến trường rất vui, sẽ được tiếp xúc với những thầy cô giáo rất yêu trẻ, bạn bè chăm ngoan, có sách vở, đồ dùng mới đẹp...
Bạn có thể đưa con đi thăm trường lớp trước khi con đi học để bé quen dần với môi trường mới. Giới thiệu lớp học của bé, có những lối đi nào để vào lớp, bàn ghế được sắp xếp như thế nào, nhà vệ sinh ở đâu...
Rèn cho con cách tự mặc đồ, đi vệ sinh, ngồi yên tại bàn học... là những điều đơn giản nhưng cần thiết và cha mẹ nên thực hiện trước khi bé vào lớp 1 ít nhất vài tháng.
Tôi có con gái 6 tuổi, cháu học lớp một, lanh lẹ hoạt bát, được cô cho làm lớp trưởng. Nhưng ở nhà cháu có một số biểu hiện sau:
"Diễn viên" nhí Phạm Việt Hưng, tên ở nhà là cu Tí. Bé sinh năm 2006, đang sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.