Lực học của em khoảng 22-23 điểm tổ hợp D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), em muốn học ngành Điện tử viễn thông nhưng sợ không theo được.
Sau hai năm học, em thấy không hợp ngành Điều khiển và Tự động hóa, trường cũng không có tiếng tăm, nên định thi lại.
Em có học bổng của Đại học FPT nhưng nhiều người khuyên cố gắng vào đại học quốc gia để có lợi thế xin việc làm sau này.
Em muốn tìm trường có thế mạnh đào tạo ngành Kỹ thuật ôtô, mong mọi người tư vấn.
Em không rõ ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học ở trường nào tốt hơn, mong mọi người tư vấn.
Giữa Đại học Bách khoa TP HCM, Khoa học Tự nhiên hoặc Sư phạm Kỹ thuật, em nên chọn trường nào để học ngành Thiết kế vi mạch?.
Em đang học năm thứ ba ngành Công nghệ thông tin (IT), muốn học thêm cả Marketing thì nên học song bằng hay chỉ cần học khóa ngắn hạn?
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em muốn học đại học nhưng xuất phát điểm thấp, chỉ khoảng 15 điểm ba môn.
Em là sinh viên năm thứ nhất, ngành Ngôn ngữ Pháp của một trường kinh tế top đầu, nhưng đây không phải ngành em thích.
Em muốn theo Hóa học, nhưng chưa biết nên chọn Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) hay trường Đại học Khoa học tự nhiên (HUS), Đại học Quốc gia Hà Nội.
Em là nữ, dự định học ngành Khoa học dữ liệu, đang xem xét chọn trường để đặt nguyện vọng.
Em đắn đo vì đây là trường tư, không biết chương trình đào tạo thế nào, mong mọi người tư vấn giúp.
Em tính học ngành Hệ thống thông tin của Đại học FPT nhưng không biết ngành này sẽ học gì và cần chuẩn bị gì.
Cháu tôi học giỏi, muốn du học nhưng gia đình không có điều kiện, mong mọi người tư vấn.
Em chọn ngành Kinh tế ở bậc đại học, nhưng ra trường mới phát hiện mình thích nhất là nghiên cứu Vật lý, máy móc nên muốn chuyển ngành.
Em đang tìm hiểu trường đào tạo ngành Khoa học máy tính tốt, mong được mọi người tư vấn.
Em là nữ, học chuyên Toán, muốn tìm một ngành ổn định, lương cao và đang phân giữa hai ngành Kiểm toán hay Tài chính.
Em từng thích Công nghệ thông tin, nhưng lo ngành này đang quá nhiều người học, sợ sau thất nghiệp nên đã chọn Kiến trúc. Giờ em lại thấy mình không hợp.
Em học ngành Công nghệ chế tạo máy, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, nhưng sau một năm thì thấy không hợp.
Mẹ muốn em đi nước ngoài để lo kinh tế nhưng em lại nghĩ nhà càng khó khăn thì càng cần phải học.