25% sinh viên Trung Quốc bị đuổi khỏi các đại học Mỹ, nét chung của họ là điểm đầu vào cao ngất ngưởng nhưng khi vào không thể theo kịp.
Ở Nhật 4 năm, chị Diệp chưa một lần về nhà dịp Tết vì sợ cảnh gặp họ hàng đông đúc với những câu hỏi "khiến mình câm nín".
Ngày con trai từ Australia bị trục xuất về nước sau hơn 2 năm du học, bố Nam ra sân bay đón một mình, cả hai cố nén thở dài.
Là bác sĩ tại một bệnh viện công, ông Trung (Hà Nội) không ngại đi làm thêm để tích cóp tiền cho 2 con trai học ở nước ngoài.
Sau một năm đi học thạc sĩ ở nước ngoài, con trai đầu chị Hoa khuyên bố mẹ nên từ bỏ ý định cho em đi du học.
Chỉ 3 tháng sau khi Zhikai Liu tới Australia, cậu sinh viên Trung Quốc đã gieo mình ngoài ban công căn hộ tầng 21.
Dùng 2 triệu nhân dân tệ của bố mẹ để đi du học, cô gái vỡ mộng khi về nước nhận việc với mức lương không đủ tiền ăn.
Bấn loạn khi thấy tất cả bạn cùng lớp 6 của con đều đã đi nước ngoài, bà mẹ cắn răng chi 3 tháng lương để con đến Anh.
Ngôi nhà ra đi cùng hành trang du học của con. Con tôi tốt nghiệp thu nhập chả đáng bao còn bất động sản thì lên giá vùn vụt.
"Mất gần 20 năm chật vật tôi mới tự tin về tiếng Anh, còn con tôi học sớm tốn ít thời gian và nhẹ nhàng hơn nhiều", bác sĩ Hậu viết.
"Cậu cả học tiếng Anh lúc 6 tuổi và khá chật vật mới nói viết tốt, còn bé em tiếp xúc từ 5 tháng thì giờ nói như tiếng mẹ đẻ", chị Ngọc Anh kể.
Hãy cho con một ít tiền để con thuê nhà ở riêng một vài tháng; nếu con sống ổn thì có thể nghĩ đến việc du học.
"Tốt nghiệp đại học tôi đã mở một chiếc xe bán đồ ăn đi khắp đất nước xa lạ kia, chỉ để học hỏi văn hóa, bản sắc của họ", anh Khôi Lê viết.
"Nhiều bố mẹ tưởng con cứ biết nấu cơm, giặt đồ... là tự lập và sẽ sống tốt khi du học", nhà giáo dục học Phương Hoa chia sẻ.
Thấy con trai du học Mỹ về cả năm vẫn chưa xin được việc, ông Thăng quyết rút nốt tiết kiệm 'chạy' cho con vào một cơ quan Nhà nước.
“Mẹ ơi, 10 ngày nữa là hết hạn đóng tiền học rồi”, những tin nhắn của con gái đang du học ở Australia luôn khiến chị Khánh bối rối.
Đón con về sau hơn một năm du học Anh, vợ chồng chị Minh đau đớn đưa con tới bệnh viện tâm thần để cai nghiện game.
Cả tuần nay, vợ chồng anh Minh như ngồi trên đống lửa vì cô con gái 16 tuổi vừa đi du học Australia gọi điện liên tục khóc lóc, đòi về.