Cheo Leo là quán cà phê vợt đã có 80 năm tuổi đời, hiện do bà Sương và hai người chị em duy trì.
Tới mùa trăng tròn tháng 8 Âm lịch, ông Quyền và bà Tuyết lại cặm cụi làm hàng nghìn chiếc đèn hình thỏ, gà, ông sao...
Ei Ei, 11 tuổi, là hướng dẫn viên nhí tại Bagan, Myanmar, cô bé thông thạo tiếng Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc...
Với tình yêu dành cho bóng đá, anh Văn Tám vừa tung ra những chiếc "Cúp vàng FIFA” giống thật để làm quà lưu niệm cho cổ động viên.
Làng sơn mài Tương Bình Hiệp ở tỉnh Bình Dương xuất hiện từ nhiều thế kỷ qua và nổi tiếng khắp vùng Nam bộ.
Ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Thị Em đã gần 80 tuổi nhưng vẫn lái ghe chở du khách tham quan trên sông Hoài từ 4h sáng mỗi ngày.
Ông Võ Tấn Sĩ theo nghề pha chế từ năm 1985 và hiện là thầy giáo tại một trường cao đẳng nghề ở Sài Gòn.
NSƯT Phi Vũ đến với nghề xiếc đã 40 năm và hiện đóng vai hề dù đã 55 tuổi.
Với những nhân viên cứu hộ bãi biển, đây là công việc vĩ đại nhất thế giới vì "không có cảm giác nào tuyệt hơn khi cứu sống một người".
Bà Xu Xiuzhen tự học 11 ngoại ngữ trong suốt 21 năm làm hướng dẫn viên tại Quế Lâm, thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
Túi ruốc cá khách mang theo vào nhà hàng là nguyên nhân khiến màn xem pháo hoa đêm giao thừa của cả đoàn bị hủy bỏ vào phút chót.
Là ông chủ của nhiều khu nghỉ dưỡng đẳng cấp nhưng Steve Wynn lại "nổi tiếng" qua các vụ kiện vì tội quấy rối tình dục.
Những nhân viên vệ sinh tại Trung Quốc phải dọn tuyết ở con đường ván gỗ cheo leo trên ngọn núi cao hơn 2.100 m.
Ông Võ Văn Rạng (57 tuổi) là người hiếm hoi ở Sài Gòn còn gắn bó với nghề đóng sách thủ công.
Khi bình dưỡng khí cạn, Don Dibbe biết rằng mình sẽ bỏ mạng nơi đáy giếng Jacob giống như hai chàng trai trẻ đã chết trước đó.
Cảnh nghèo đói hiển hiện trước mắt, người đàn ông gốc Việt thấy mình không thể ngồi yên khi những đứa trẻ cơ nhỡ mưu sinh trên đường phố.
Từ khi tên tuổi làng Zhaibao gây 'bão' trên mạng, anh Chen thu về 30.000 USD một năm từ việc bán đậu, đủ tiền xây nhà và mua ôtô.
Lọ Lem không có nhà, tiên cá Ariel không đủ tiền để sống, đó chính là mặt tối mà nhân viên Disneyland đang phải chịu.
Là một hướng dẫn viên leo núi 65 tuổi, Frank Sanders đã leo khoảng 2.000 lần, đưa nhiều du khách khám phá núi Tháp Quỷ, bang Wyoming, Mỹ.
Bạn có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh hai cha con du khách nước ngoài đạp xe, trò chuyện cùng nhau nhưng điều này lại hiếm với người Việt.