Hà NộiAnh Nguyễn Văn Chí ở Thường Tín, mất tám năm theo đuổi và phải bán đi một căn nhà để được cây sanh cổ về vườn của mình.
Cây hoa sữa hơn 100 tuổi, hình dáng giống một chú voi được ông Lại Quang Hòa huyện Văn Giang mua về chăm sóc.
Tiểu cảnh 15 cây tùng la hán dựng trên thân gỗ lũa nặng 8 tấn và có hồ nước nhân tạo đang trưng bày tại Hà Nội được chủ nhân định giá 3 tỷ đồng.
Bộ bàn ghế "kỳ mộc" bằng gỗ nu đinh nặng gần 6 tấn được một xưởng gỗ ở Thái Bình chế tác, định giá hơn 5 tỷ đổng.
Cây lựu tạo dáng trực được chủ nhân mua từ Lào, mất 3 năm để đánh gốc và mất 8 năm để tạo dáng cho cây.
Thợ mộc Tống Văn Bình huyện Tĩnh Gia sở hữu bộ tam đa gỗ hương đá cao gần 2m, chế tác cách đây gần 30 năm.
Mai vàng hơn 100 tuổi từ Gia Lai có mặt tại chợ hoa Tết Đà Nẵng thu hút đông đảo người xem.
Cây me cao hơn 8m, đường kính gần 4m, thân cây xuất hiện nhiều lũa, tạo ra những nét sần sùi được chủ nhân chào bán với giá 2 tỷ đồng.
Cây tùng bonsai "Kỳ sơn mộc thạch" trồng trên thân cây cổ thụ nặng 5 tấn, có giá gần 1 tỷ đồng tại chợ hoa Tết phố Cổ Linh, quận Long Biên.
Đỗ quyên bonsai hàng trăm tuổi được ông Lê Văn Minh mua từ Lào và mất gần 20 năm tạo hình cho cây.
Cây sanh "Nghinh phong" của ông Đặng Xuân Cường (Hà Nội) thành hình sau 15 năm chăm sóc, chiều cao khoảng 1,8 mét, đường kính gần 25 cm.