Bé Dương Minh Phát sốt, đi lại yếu, nằm viện điều trị xuyên Tết tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM).
Bé Dương Minh Phát hiện 31 tháng tuổi, đi lại vững vàng, lém lỉnh đón cái Tết thứ ba bên gia đình.
Bé Dương Minh Phát chập chững những bước đầu tiên khi 23 tháng tuổi, hiện 25 tháng có thể đi lại vững vàng.
Bé Dương Minh Phát nặng 14 kg khi tròn 25 tháng tuổi, hiện có thể đi lại vững vàng và thích phụ mẹ việc nhà.
Bé Dương Minh Phát lúc 11 ngày tuổi bị người phụ nữ lạ đâm dao vào hốc mắt, nay tròn 17 tháng, kháu khỉnh, lanh lẹ song hơi yếu phía trái người và chưa biết đi do di chứng.
Nặng 9 kg mọc 5 chiếc răng sữa, vẻ lém lỉnh khỏe mạnh, bé Dương Minh Phát ngày nào mới ra đời đã bị một người phụ nữ lạ đâm xuyên hốc mắt vào não, vừa tròn một tuổi.
Vừa tròn 9 tháng tuổi, kết quả tái khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) ngày 28/4 của cậu bé Dương Minh Phát tốt đẹp ngoài mong đợi.
Đầu bé Dương Minh Phát có dấu hiệu phình to, dịch ứ trong não, ngày 14/1 các bác sĩ phẫu thuật lần thứ ba cho cháu.
Hai ngày sau ca mổ lần hai để lấy ổ nhiễm trùng trong não, bé Dương Minh Phát hiện đã tự thở, uống được sữa, tri giác tốt.
Để lấy ổ nhiễm trùng trong não, bé Dương Minh Phát lên bàn mổ lần thứ hai tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vào chiều 14/12.
Bé Dương Minh Phát được Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM trong tình trạng sốt cao, bác sĩ xác định bé viêm màng não.
Tái khám sáng 5/11 tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bé Dương Minh Phát được bác sĩ đánh giá là có di chứng nhẹ ở bên trái cơ thể có thể gây động kinh nhưng trong dự liệu.
Hơn 2 tuần nay cháu Dương Minh Phát ít bú nên chậm lớn trong khi đầu nghiêng sang một bên, mắt trái bị dao đâm thường bị chảy nước mắt.
Ngủ ngoan khi rời Bệnh viện Nhi đồng 1 sau tái khám sáng 10/9, kết quả siêu âm, đo điện não của bé Dương Minh Phát đều vượt ngoài mong đợi.
Tăng nửa kg sau xuất viện, bé Dương Minh Phát sáng nay tái khám ở Bệnh viện Nhi đồng 1 và khóc toáng trong vòng tay y bác sĩ.
Trong trại giam bà Vân có nhiều biểu hiện của bệnh thần kinh, đập phá, la hét khiến công an phải đưa đi cấp cứu nhiều lần.
Ngủ ngoan, bú tốt, bé Dương Minh Phát được bố mẹ mở tivi, nghe nhạc liên tục để não hoạt động tốt.
Đón cháu trai Dương Minh Phát từ Bệnh viện Nhi đồng 1 trở về, từ sáng sớm nay, bà nội bé đạp xe hơn 4 km đến nhà cùng hàng xóm dọn dẹp nhà cửa chờ sẵn.
Cuộn mình trong tấm chăn xanh, bé Dương Minh Phát sáng 28/8 ngủ say khi được bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm bế khỏi nôi đặt vào tay mẹ để về nhà.
Nhát dao của người đàn bà lạ đâm vào đầu bé Dương Minh Phát khiến đứa trẻ rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh khi chỉ mới 11 ngày tuổi. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã huy động mọi lực lượng và phương tiện tốt nhất để cứu bé.