Sáng nay, Tham tán Văn hoá - Thông tin của Đại sứ quán Mỹ tại VN, ông Louis P. Lantner, nhận định, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay có ý nghĩa rất lớn đối với nước Mỹ và hào hứng nhất từ trước tới nay.
Đảng của Tổng thống Bush được dự đoán sẽ tăng thêm đa số trong cả hai viện trong Quốc hội. Trong khi đó, Tom Daschle, lãnh đạo của đảng Dân chủ trong Thượng viện, tiêu tan sự nghiệp chính trị ở bang South Dakota.
Tính đến 1h30 EST ngày 3/11 (tức 13h30 giờ Hà Nội), tổng thống Bush đã giành toàn bộ 27 phiếu đại cử tri của bang Florida, trong trong khi Kerry chiến thắng tại Pennsylvania. Mọi con mắt giờ đổ dồn về Ohio, bang chưa ngã ngũ, nhưng Bush đang dẫn điểm.
Là một người mê TV, Tổng thống Pháp Jacques Chiraq sẽ bật nhiều kênh truyền hình trong đêm 2/11 và sáng hôm sau (giờ Pháp) để theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trên màn hình phẳng lớn trong phòng riêng ở Điện Élysée.
Giới truyền thông đang chịu sức ép phải tuyên bố người thắng cuộc một cách chính xác, để tránh lặp lại "vết xe đổ" 2000, khi Al Gore được cho là giành thắng lợi ở Florida, rồi tiếp đó là Bush, sau đó vài giờ thì không ai cả.
Các thành viên đảng Dân chủ ở Ohio đề nghị thẩm phán cho phép kéo dài thời gian bỏ phiếu, vì cử tri vẫn đang xếp hàng dài chờ. Tại một số bang, quá trình kiểm phiếu đã bắt đầu.
Không chỉ có các nhà lãnh đạo và giới báo chí, dân chúng các nước đều quan tâm đến cuộc đọ sức giữa Tổng thống Bush và Thượng nghị sĩ John Kerry. Họ tin rằng một thế giới bất ổn vì chiến tranh Iraq, chống khủng bố, xung đột sắc tộc và văn hoá sẽ chịu rất nhiều tác động từ cuộc bầu cử này.
Hôm nay, các cử tri Mỹ trên toàn thế giới tập trung tại các bữa tiệc của các sứ quán, nhà riêng và thậm chí các quán bar để cùng nhau theo dõi các bản tin trực tiếp về bầu cử.
Wisconsin, bang cuối cùng nghiêng về Kerry đã có kết quả, đưa số phiếu của Kerry lên 252, kém 2 phiếu so với Bush, tính đến 4h50 EST (16h50 Hà Nội). Phe Dân chủ chỉ có thể thắng nếu lật ngược được tình thế ở Ohio.
Máy móc gặp sự cố, tâm trạng dễ tức giận khi các cử tri phải xếp hàng đợi hàng giờ để được bỏ phiếu chọn tổng thống mới là những trục trặc nhỏ đầu tiên xảy ra sau khi cuộc bầu cử được chờ đợi ở Mỹ mở màn.
Các kết quả đầu tiên cho thấy Thượng nghị sĩ John Kerry đang dẫn trước Tổng thống George W. Bush ở ba bang trọng yếu là Ohio, Florida và Pennsylvania, thông tin trên các trang web chính trị của Mỹ hôm nay cho biết.
> Toàn cảnh bầu cử Mỹ
Khi cuộc bầu cử mở màn vào buổi sáng, rất nhiều cử tri đứng thành hàng dài tiến dần đến các điểm bỏ phiếu. Ở một số nơi họ còn kiên nhẫn đứng đợi dưới trời mưa hoặc thậm chí còn mang theo ghế để phòng xếp hàng quá lâu.
Cùng với quyết định lựa chọn một tổng thống mới, hôm nay người dân Mỹ cũng đi bỏ phiếu để quyết định việc đảng nào sẽ nắm quyền đa số tại quốc hội và chọn ra các thống đốc ở 11 bang.
Tại một điểm bỏ phiếu ở Georgia, cô Lauren Lerma 23 tuổi, sinh viên ngành y đại học Kennesaw State University, cho biết cô tới xếp hàng từ 5 giờ sáng để có thể bỏ phiếu sớm và kịp tới lớp học trước 8 giờ.
Lần cuối cùng Chris Shannon đi bầu tổng thống cách đây 24 năm, anh bỏ phiếu cho Ronald Reagan của đảng Cộng hòa. Giờ đây Chris là một sĩ quan đặc nhiệm Mỹ 42 tuổi, đã đóng quân ở Nhật 7 năm. Anh sẽ bầu John Kerry.
Báo chí toàn cầu hôm nay phản ánh những hy vọng và e ngại của các quốc gia trong khi chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Các bài xã luận tập trung vào ảnh hưởng của kết quả này tới tình hình khu vực, quốc tế và cuộc chiến chống khủng bố.
Chiến dịch tranh cử vẫn chưa kết thúc với tổng thống Mỹ George W. Bush, ngay cả trong ngày bầu cử. Ông đã bỏ phiếu tại một trạm cứu hoả ở Crawford, Texas. Sau đó, ông tới Columbus, Ohio để vận động vào phút cuối rồi trở về Washington.
Ngày bầu cử 2/11, các hãng thông tấn Mỹ và quốc tế sẽ lấy từ AP thông tin về kết quả bầu cử từ tổng thống, thượng viện và thống đốc cho tới cơ quan lập pháp bang.
Ứng viên tổng thống Dân chủ hôm nay để lại chiến dịch tranh cử quyết liệt ở phía sau, trở về Boston bỏ phiếu rồi chờ đợi vận mệnh chính trị.
Sau 7 giờ sáng EST ngày 2/11 (tức 19h Hà Nội cùng ngày), 12 bang miền đông của Mỹ đã mở cửa các điểm bầu cử, hàng triệu cử tri xếp hàng bỏ phiếu để chọn người lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm tới, giữa hai ứng viên chính George Bush và John Kerry.