Đôi vợ chồng hành hạ bé trai bằng cách không cho đi học, bắt nhịn đói, đánh nứt sọ não.
Nghi con riêng của chồng ăn vụng thịt bò vừa hầm, Trinh cầm đũa đánh mạnh vào mặt đứa trẻ, chuyện bạo hành đã thành "như cơm bữa".
Sau gần hai năm bị bố hành hạ trong căn nhà sống chung với mẹ kế, bé trai 10 tuổi đã trốn được về với ông bà bằng 5.000 đồng dành dụm.
50% trẻ phải vào trường giáo dưỡng từng có tuổi thơ hà khắc trong gia đình, tỷ lệ bị bố đánh nhiều gấp 6 lần mẹ.
Duy không được đi học, phải nhịn đói, liên tục bị đánh khiến rạn xương sườn, nứt sọ não. Em từng 5 lần bỏ trốn bất thành.
Hơn một năm chịu đựng các trận đòn khi sống cùng bố và mẹ kế, bé trai 10 tuổi phải trốn về nhà bà nội cầu cứu.