9 ngày sau khi cầm ghế đoạt mạng vợ, Cao Xuân Quát thôi lẩn trốn, ra trình diện Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
5 ngày sau khi chị Ánh tử vong với nhiều vết thương vùng đầu, nghi bị đánh bằng ghế gỗ, chồng nạn nhân vẫn bặt tăm. Cùng thời điểm, trên Facebook có bài viết miêu tả tâm trạng dằn vặt, hối hận vì giết vợ, được cho là do người chồng viết ra.
Không thuyết phục được vợ quay về, tại nhà mẹ vợ, Quân đã truy đuổi, đâm chết người đàn bà đã sinh cho hắn hai đứa con.
Bỏ mặc xác người tình trong phòng trọ, Tân mang con riêng của nạn nhân bỏ đi, một ngày sau gọi điện thoại cho gia đình chị này báo tới phá cửa để làm đám tang.
Bực tức vì chồng ngăn uống rượu, người đàn bà nồng nặc hơi men đã cầm liềm rồi dao truy sát đâm thấu ngực ông này.
Sau tiếng cãi vã từ căn nhà cặp vợ chồng son, mọi người phát hiện cô vợ nằm chết trên giường, cổ có vết cứa.
Cho rằng bị cáo Bài gây án khi tinh thần kích động mạnh do bị chồng bạo hành, TAND Tối cao đã giảm án từ 4 xuống 3 năm tù.
Lo sợ sau cuộc nhậu chồng lại quát mắng, đánh đập, bà Gái dùng dây trói cổ ông Tệt từ phía sau rồi buộc vào cửa sổ khiến ông ngạt thở đến chết.
Chị Tuyết không đồng ý nối lại tình cảm nên bị chồng sắp ly hôn đâm 2 nhát khi đang tắm.
Phá cửa căn phòng, mọi người hốt hoảng khi thấy bé gái 10 tháng tuổi khóc ngằn ngặt bên người mẹ bị đâm chết. Chồng nạn nhân trước đó đã ra đầu thú.
Sang đâm vợ một nhát chí mạng rồi lấy dây điện chích vào người chị này. Anh ta ôm vợ tự tử nhưng bất thành.
Nguyễn Văn Hải, kẻ đoạt mạng vợ chồng chủ hiệu cầm đồ ở Thanh Hóa, khóc xin lỗi gia đình nạn nhân và mong sớm được thi hành án tử hình.
Râu tóc trắng xóa, lưng còng, chân tay run, bị cáo Tài hầu tòa với cáo buộc vô cớ sát hại bà vợ thứ hai bằng 43 nhát dao.
Ngăn vợ rời nhà không được, trong lúc to tiếng, Đính cầm dao đâm trúng ngực khiến chị này tử vong.
Biết Hải vừa giết hai mạng người trong đêm, vợ cùng hai người em họ của anh ta đã có hành vi che giấu.
Còn nhiều mâu thuẫn chưa giải quyết sau ly hôn, ông Châu mang 2 khẩu súng vào nhà khống chế vợ con, doạ sẽ cùng chết.
Hai ngày uống nước dừa để sống, chịu không nổi đói và sự tấn công của côn trùng, kẻ đánh chết vợ ra đầu thú, khai hành vi dã man.
Suốt phiên xử, Thắng nhiều lần khóc, quỳ sụp xuống nền lạy cha mẹ vợ cầu xin tha thứ, nhờ chăm sóc hai đứa con mồ côi mẹ.
Công an Nam Định cáo buộc ông Tài hạ sát vợ bằng hàng chục nhát đâm vào rạng sáng.
Người đàn bà chém chết chồng, ném thi thể xuống giếng sâu cùng xác một con chó.