Tham gia đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam, Hùa khai đã đọc nhiều sách báo để tìm hiểu cách đối phó cảnh sát.
Hơn 10 cảnh sát phi tường rào, khống chế Phạm Thị Tuấn Anh thu 1.000 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng ngắn, 6 viên đạn và 300 triệu đồng.
Hải mang theo khẩu K59 đã lên nòng, đi xe bán tải chở 20 bánh heroin từ Hòa Bình qua Quảng Ninh vận chuyển sang Trung Quốc.
Thấy xe ôtô đỗ bên vệ đường có sẵn chìa khóa, Tuấn bỏ xe máy, điều khiển xe ôtô chạy khoảng 2 km thì bị bắt trong tình trạng phê ma túy.
Khi chiếc ôtô vừa tấp vào một khách sạn tại quận 1, TP HCM, nhiều trinh sát ập đến nổ súng khống chế. Ít nhất 2 nghi can liên quan bị tạm giữ.
Đang bán ma túy, bà Búp bị công an vây bắt. Người phụ nữ bị nhiễm HIV có hành vi chống đối lực lượng chức năng.
Sáu và Ký được thuê vận chuyển 40 bánh heroin từ Điện Biên sang Lào Cai, đến huyện Mường Khương thì bị công an bắt giữ.
Với tiền công 40 triệu đồng một chuyến, thợ hồ Triệu đã 3 lần đi xe máy từ Hòa Bình tới Lạng Sơn nhận và giao cho người mua ở ngay giữa đường.
Sắn trốn truy nã và cặp với thanh niên kém gần 20 tuổi, đưa vào đường dây buôn bán, vận chuyển hàng chục bánh heroin từ Hoà Bình về Bắc Ninh.
Khi bị khống chế, công an thu giữ trên người và cốp xe của Hiền gần 400 viên thuốc lắc, nhiều bịch nilon chứa ma túy đá.
Cô trông trẻ 28 tuổi người Indonesia được thuê mang 5kg heroin giấu trong 6 cuốn truyện tranh từ Malaysia tới Việt Nam.
Sau cuộc đấu súng với công an, gần 30 kẻ vận chuyển ma túy mang vũ khí tháo chạy, bỏ lại 10 ba lô đựng 160 bánh heroin. Một tên bị tiêu diệt tại chỗ.
Đêm 2/5, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt quả tang hai anh ruột Sùng và Vàng mua bán, vận chuyển trái phép 10 bánh heroin, trọng lượng 3.440 gram.
Hẹn giao dịch 5 bánh heroin trong nhà nghỉ, Bình bảo anh trai cảnh giới bên ngoài, gần chiếc xe có súng tự tạo và đạn.
Công an tỉnh Lào Cai vừa thu gần 230 bánh heroin được ngụy trang, cất giấu trong các bộ phận của một chiếc ôtô…
Thấy tiền công trả cho việc vận chuyển thuê mỗi bánh heroin tới 15 triệu đồng, Huyền móc nối để Chi và Thủy tham gia, chuyển từ Hòa Bình lên Lạng Sơn.
Để nhận tiền công 40 triệu đồng, ông Hòa (61 tuổi) quấn 4 túi ma túy "đá" quanh người, đi xe khách từ Móng Cái về Hà Nội.
Dù bị bắn trọng thương, trung úy Nguyên vẫn cố khống chế nghi can để đồng đội xông vào bắt.
Ập vào nhà của Văn, cảnh sát thu ma túy, 2 khẩu súng cùng lựu đạn, dao kiếm và nhiều vật chứng.
Có người tự lộ trò giấu ma túy trong cơ thể khi "hàng trắng" bị bục, thẩm thấu khiến… họ bất tỉnh vì ngộ độc.