Em và anh quen nhau đã được 3 năm, trải qua rất nhiều sóng gió, khổ đau và hạnh phúc đều có. Tình cảm của em dành cho anh rất nhiều, xem anh như gia đình, như chồng của mình.
"Anh ấy ghen với những quyển sách người cũ tặng, một bức ảnh em và người đó chụp chung. Thậm chí một cái ôm cũng bị anh hỏi đi hỏi lại là ôm trong tình cảnh nào, ở đâu, bao nhiêu phút...", Mai Lệ (sinh viên ngoại ngữ ở Hà Nội) cho biết.
Gần đây, tôi phát hiện chồng thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho người yêu cũ (toàn vào lúc 10h đến 11h đêm, toàn bộ nội dung tin nhắn đã xoá đi).
Đôi lần bạn gái khóc, nói với tôi rằng cô ấy không xứng đáng với tôi và khuyên tôi tìm người khác. Lý do cô ấy đưa ra là do chưa có công việc, nhưng tôi nghĩ có vẻ như cô ấy có làm "chuyện ấy" với người yêu cũ nên ngại với tôi.
Tôi thật sự không yêu chồng mà vẫn yêu người ấy - người mà cả thời trẻ tôi đã mang cảm xúc thực sự, đó mới là tình yêu. Tình yêu của thuở ban đầu thơ dại nhưng thật đẹp. Tôi biết nói ra điều này là không phải với chồng...
Trước khi yêu em, anh ấy từng có một đời vợ. Lý do họ ly hôn là vợ anh ấy không thể có con.
Chia tay sau hơn một năm yêu nhau, Toàn đi khắp nơi, lên Facebook rêu rao chuyện người tình cũ đã quan hệ tình dục và phá thai bao nhiêu lần, khiến cô gái rất tức giận.
Cô người yêu cũ của chồng còn nhắn tin và gọi điện cho tôi, nói rằng cô ta không phá hoại gia đình tôi vì cô ta là người đến trước và đã sinh con cho ông xã tôi nữa.