Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đặt hoa tưởng niệm những người thiệt mạng trong trận Trân Châu Cảng 75 năm trước, khẳng định Tokyo sẽ không bao giờ lặp lại nỗi kinh hoàng chiến tranh này.
Phát xít Nhật dùng 185 lính cùng hàng chục phi cơ, mở hai đợt tấn công bất thần khiến gần 2.400 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, phá hủy hơn 160 máy bay của Mỹ trong trận Trân Châu Cảng.
Bất chấp thiệt hại nặng trong cuộc tấn công tại Trân Châu Cảng, Hải quân Mỹ đã hồi sinh nhiều tàu chiến quý giá.
Ông Shinzo Abe có thể không phải là thủ tướng Nhật Bản tại nhiệm đầu tiên đến thăm Trân Châu Cảng nhưng sẽ là người đầu tiên đi tới đây cùng một tổng thống Mỹ.
Mel Heckman, người từng cứu nhiều thủy thủ trong cuộc tấn công bất ngờ của phát xít Nhật tại Trân Châu Cảng, lần đầu tiên cùng gia đình trở về căn cứ sau 75 năm.
Những đứa trẻ tận mắt chứng kiến trận Trân Châu Cảng năm nào giờ đều đã trở thành những ông bà lão nhưng ký ức về ngày định mệnh vẫn hằn sâu trong tâm trí họ.
Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tưởng niệm những người thiệt mạng trong chiến tranh nhưng sẽ không xin lỗi, khi ông trở thành lãnh đạo Nhật đầu tiên thăm Trân Châu Cảng trong tháng này.
Ngày 7/12/1941, hải quân và không quân Đế quốc Nhật Bản bất ngờ tấn công căn cứ Mỹ tại Trân Châu Cảng, Hawaii khiến Mỹ thiệt hại nặng nề và quyết định tham gia Thế Chiến II.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ trở thành lãnh đạo đầu tiên nước này đến thăm Trân Châu Cảng, sau khi Tổng thống Mỹ Obama đến thăm Hiroshima hồi tháng 5.
Chiến dịch tập kích đường không nhằm vào các mục tiêu của Nhật sau trận Trân Châu cảng đã giúp người dân Mỹ sốc lại tinh thần, đồng thời báo hiệu một loạt thất bại của hải quân phát xít Nhật tại Thái Bình Dương.