![Thịnh sẽ không thể đi sâu đến tOp 4 . Bước vào chương trình gặp rất nhiều khó khăn và áp lực nhưng Ngoc Thinh đã cố gắng hết sức vi lòng tin và sự yếu mến của khán giả dành cho mình. Đôi khi bản thân rất nản và muốn bỏ cuộc , đôi khi vì những tác động bên ngoài có người thích người chê làm lung lay sự cố gắng và tin tưởng của mình vào con đường chinh phục ngôi vị quán quân thử thách cùng bước nhảy . Thử thách lớn nhất ở cuộc thi này của Ngọc Thịnh là khi mình phải luôn là chính mình , và khi tập những thể loại khác phải quên mình để nhập vai , cảm nhận cảm giác của thể loại không phải sở trường của mình . Nếu như đây là 1 cuộc thi tim kiếm vũ công giỏi nhất thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ có thể trở thành người chiến thắng được , nhưng tìm kiếm vũ công được yêu thích thì Ngọc Thịnh tự tin mình sẽ là người chiến thắng , và đương nhiên không bao giờ muốn chiến thắng vì hoàn cảnh , không muốn chiến thắng vì được thông cảm, nên Thịnh phải cố gắng rất nhiều , chứng minh tài năng để tự bản thân mình cũng cảm thấy xứng đáng khi mình là quán quân ! Thật sự e không bao giờ dám nói mình khổ? Vì còn rất nhiều nguời khổ hơn mình , em luôn cảm thấy mình may mắn . Với 1 vũ công xuất thân từ đường phố, không được đào tạo qua 1 trường lớp nào , tất cả đều phải tự học thì khi đến với chương trình này Ngọc Thịnh vượt qua được nhiều thể loại quả là 1 điều không ngờ ! Cảm ơn tất cả anh chị em trong ban tổ chức , ekip đã hỗ trợ và giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình em tham gia cuộc thi này ! E không biết nói gì nhiều hơn , vì bản thân em là người im lặng và làm để chứng minh nhiều hơn ! Không dừng lại ở cuộc thi này, em sẽ cố gắng để vượt qua thử để tương lai phía trước thành công hơn.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/12/05/thinh-1-8695-1386203554.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mc_ifZhhDIQ3o3DlC5Z03Q)
Ngọc Thịnh chia sẻ: "Bước vào chương trình gặp rất nhiều khó khăn và áp lực nhưng tôi cố gắng hết sức vì lòng tin và sự yêu mến của khán giả. Đôi khi tôi thấy nản và muốn bỏ cuộc vì những tác động bên ngoài. Thử thách lớn nhất ở cuộc thi là tôi phải luôn là chính mình". Theo anh, nếu như đây là một cuộc thi tìm kiếm vũ công giỏi nhất thì chắc chắn anh sẽ không chiến thắng nhưng tìm kiếm vũ công được yêu thích thì anh rất tự tin. Anh nghĩ, với một vũ công xuất thân từ đường phố, không được đào tạo qua trường lớp nào như anh, việc đến được top 4 là một bất ngờ.
![Mình là vận động viên Aerobic Gymnastics, bắt đầu nhảy múa từ năm 2008 qua các clip trên mạng và xin vào nhóm nhảy để được học hỏi thực hơn. Lúc ấy mình chưa được cho đi diễn, các anh chị và bạn bè trong nhóm nói mình nhảy nhìn như một đứa trẻ không giống một vũ công tí nào cả, những lời nói đó đã khiến mình cảm thấy rất buồn nhưng đó cũng chính là động lực để mình cố gắng tập nhiều hơn nữa. Và chương trình diễn đầu tiên của mình là tại Phan Thiết nhưng mẹ mình không cho đi vì lo lắng, buồn tủi và có ý định từ bỏ việc nhảy múa, nhưng sau đó Lộc vẫn quyết định đi theo con đường đam mê mà mình đã chọn. Vì nhảy múa khiến mình cảm thấy cuộc sống này nhiều màu sắc hơn, được thõa sức đam mê và được là chính mình. Mình mong muốn sau này có thể có đủ điều kiện để mở một trường đào tạo nhảy múa và Aerobic Gym cho tất cả các bạn có cùng đam mê giống mình. Khi tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy 2, chủ yếu mình muốn được giao lưu học hỏi từ các bạn vũ công ở nhữg thể loại khác nhau để hoàn thiện chính bản thân mình hơn ngay cả trong nhảy múa và cách sống. Chỉ cần nhìn một vũ công nhảy múa thì ta có thể thấy được tính cách và con người thật cùa họ cho dù bình thường họ cố che giấu đến đâu. Nước Mắt, Nỗi Đau và Vinh Quang là 3 từ cảm nhận của Lộc về chương trình. Đến đây, top4 là một chặng đường dài, khá dài, Lộc đã học được rất nhiều thể loại khác nhau và được cháy hết đam mê của mình trên sân khấu. Lộc xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra cho vũ công Việt Nam có được một sân chơi tuyệt vời như thế này, được tỏa sáng và được 1 lần là nhân vật chính. Lộc cũng xin cảm ơn đến các biên đạo đã cho Lộc được sống trong những nhân vật khác nhau, cho Lộc biết hơi thở và cách diễn cũng như cảm xúc của mỗi nhân vật là như thế nào, đây cũng là một hành trang rất tốt cho con đường mà Lộc đang theo đuổi. Lộc cũng rất rất cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho Lộc trong suốt cuộc thi, thực sự đó chính là động viên lớn nhất và thành công lớn nhất mà Lộc đã có được, Lộc cũng gửi lời xin lỗi đến các bạn mà Lộc không thể trả lời tin nhắn , vì việc tập luyện rất dày đặc, về nhà chung Lộc chỉ còn biết ăn, tắm, lăn ra ngủ...hehe... Khát khao chiến thắng thì tất nhiên ai cũng có, nhưng chiến thắng theo cách nào là tùy vào mỗi người. Với Lộc thì Lộc cảm thấy mình đã chiến thắng rồi vì đã vượt qua chính bản thân mình, làm tròn nhân vật của mình trong từng bài diễn ở những thể loại khác nhau và cảm xúc khác nhau, nên dù kết quả thế nào Lộc vẫn sẽ cười và mong mọi người sẽ không làm đau top 4 tụi mình bằng những lời nói khiếm nhã khi kết quả không như mọi người mong muốn nhé,..Lộc tin rằng những việc làm xuất phát từ trái tim sẽ về đến trái tim. Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh thật ấm cúng và hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/12/05/thinh-2-2575-1386203555.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CXqHqbhZjwWW1-z9WbH0zg)
Đình Lộc tâm sự: "Lúc tôi chưa đi diễn, các anh chị, bạn bè đồng nghiệp nói tôi nhảy như một đứa trẻ, không giống một vũ công. Những lời nói đó đã khiến tôi cảm thấy rất buồn nhưng đó cũng chính là động lực để tôi cố gắng tập nhiều hơn nữa". Nam vũ công cho biết, khi tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy, anh muốn được giao lưu học hỏi từ các vũ công ở những thể loại khác nhau để hoàn thiện bản thân hơn cả trong nhảy múa và cách sống. Nước mắt, nỗi đau và vinh quang là ba từ cảm nhận của anh về chương trình.
![Để đi được đến đây, con đường trước kia thật quá dài và nhiều thử thách. Nhớ tới 4 ngày bán kết thì bản thân mình luôn luôn tự nhắc nhở bản thân không được gục ngã, không được bỏ cuộc trong cuộc thi này. Ở vòng bán kết, mình và các thí sinh khác phải trải qua 4 ngày đêm liên tục với 7 thử thách của chương trình. Nó thử thách mình không chỉ qua từng thể loại mà còn qua sự quyết tâm thể hiện mình trên sân khấu. Qua từng vòng thi mình đã luôn cố gắng khẳng định mình có khả năng và luôn cố gắng hoàn thành tốt. Sự cố gắng khi đó của mình đã được đền đáp khi mình được BGK công bố được vào top20 của chương trình. Khi đó cảm giác của mình là hạnh phúc và sẵn sàng. Sẵn sàng để đón nhận những ngày tháng khó khăn sắp tới trong top20 của cuộc thi TTCBN. Khi vào top20 thì điều đầu tiên mình nghĩ đến đó là việc học hỏi ở các anh chị trong top20 những khả năng và kinh nghiệm trên sân khấu. Vì mỗi anh chị trong top20 đều rất tài năng mỗi người 1 cá tính và kinh nghiệm khác nhau. Bản thân mình vào top20 cũng rất áp lực vì mình ko chuyên về 1 chuyên môn nào đó. Đối với mình chỉ có sự cố gắng và cố gắng mà thôi. Từng vòng thi đối với mình đều không dễ dàng khi cái kém nhất của mình là sự diễn xuất và từng hơi thở trong động tác. Mỗi khi ngồi dưới sân khấu nhìn mọi người thể hiện từng ánh mắt từng biểu hiện trên khuôn mặt mình đều rất khao khát là mình phải làm được. Mình đứng trước gương tập thể hiện vui,buồn,tức giận,hạnh phúc qua ánh mắt. Từng tuần trôi qua mình đều cố gắng thể hiện hết sức có thể và hoàn thành tốt vai diễn. Mình đã nhận được 1 số lời khen ngợi từ BGK và khán giả xem truyền hình. Điều đó khiến mình không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Điều khó khăn nữa đối với mình đó là mình rơi vào vòng nguy hiểm 4 tuần liên tiếp lúc đó mình hơi buồn 1 chút vì nghĩ mình chưa đủ tốt để khán giả nhớ đến mình, yêu thích mình. Ngọc Anh đã tự hứa rằng sẽ không bỏ cuộc, dù có phải DFL 4 tuần đi nữa thì mình vẫn muốn chứng mình cho khán giả thấy mình khao khát được đứng trên sân khấu này,được thể hiện những bài biên đạo mới,được nghe tiếng hò reo của khán phòng khi bài thi vừa kết thúc. Tất cả những điều đó mình đều khao khát nắm giữ lấy và khán giả đã không lấy mất cơ hội được đứng trên sân khấu của mình khi khán giả đã bình chọn để mình được vào top4 trong sự vỡ oà hạnh phúc và sung sướng. Mình rất bất ngờ với giấy phút được là người đầu tiên ở top4. Lúc ấy mình không biết nên khóc hay nên cười nữa. Thật sự rất cám ơn sự yêu thương và khích lệ của mọi người. Những giây phút mình tuyệt vọng nhất,hoảng sợ nhất thì mình luôn có gia đình,bạn bè,những ngừoi khán giả theo dõi chương trình đã luôn động viên mình vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc thi. Đến với top4 đối với mình đó là cả 1 chặng đường dài gian nan và vất vả có máu có mồ hôi có nước mắt. Trong top4 mỗi người một khả năng khác nhau và cá tính đặc biệt. Đình Lộc có 1 sức mạnh nội lực ghê gớm và khả năng trình diễn tuyệt vời. Mỹ An xinh đẹp tài năng và quyến rũ. Ngọc Thịnh mạnh mẽ và có 1 niềm đam mê vô hạn với hiphop. Riêng bản thân Ngọc Anh dù mình không quá xinh đẹp như Mỹ An, không quá mạnh mẽ như Ngoc Thịnh, Không có khả năng trình diễn tuyệt vời như Đình Lộc. Nhưng mình tin mình có 1 sự thu hút đặc biệt khi mình thể hiện trên sân khấu. Nó không phải kĩ xảo kĩ thuật, nó không phải chỉ là sự trình diễn trên khuôn mặt. Mà từng phần trình diễn của mình đều xuất phát từ trái tim. Từ ánh mắt khao khát được thể hiện. Có 1 khán giả nói với mình Em thấy chị không xinh. Chị nhảy cũng ko đẹp lắm nhưng e lại rất thích ngắm nhìn chị nhảy trên sân khấu. Vì ở con người chị e thấy chính bản thân em. Có lẽ do mình không phải con người hoàn hảo nhất nên sẽ dễ nhìn thấy ở mình 1 sự gần gũi, và mình không phải người xinh đẹp nhất nên những người bình thường sẽ thấy được mình trong con người họ. Đối với mình, là 1 con người bình thường cũng có thể toả sáng ở bất kì nơi đâu, có thể khiến bao ánh mắt chú ý đến mình. Ngọc Anh ở đây không chỉ là 1 thí sinh mà là 1 con người dám sống với ước mơ. Dám sống với đam mê của chính bản thân mình. Ngọc Anh ở đây là 1 viên ngọc thô cần được mài giũa cần được dạy dỗ và bảo vệ. Qua cuộc thi này dù trong top4 ai là quán quân đi nữa thì cũng đều rất xứng đáng. Nhưng sẽ xứng đáng hơn nếu 1 viên ngọc thô được công nhận. Dù viên ngọc ấy có quá thô ráp,có quá xù xì đi chăng nữa thì mình tin qua thời gian qua sự mài giũa viên ngọc ấy sẽ sáng rực rỡ, tuyệt đẹp. Hãy để viên Ngọc ấy được toả sáng hơn nữa không chỉ cuộc thi TTCBN mà nó còn được toả sáng ở khắp mọi nơi. Đem ánh sáng bình dị mà rực rỡ ấy đến cho những con người bình thường nhất, mang đến cho họ sự khát khao và đam mê sống hết mình với con người thật. Nếu là quán quân của cuộc thi TTCBN Ngọc Anh sẽ làm đủ mọi cách để được sống và làm việc ở môi trường tốt nhất để hoàn thiện thêm về kiến thức và khả năng trên con đường nghệ thuật nhiều chông gai và khó khăn này... Xin chân thành cám ơn sự yêu thương và ủng hộ của tất cả mọi người dành cho Ngọc Anh trong suốt thời gian qua. Ngọc Anh sẽ luôn hoàn thiện bản thân hơn nữa. Sẽ ko khiến những người yêu thương Ngọc Anh phải thất vọng về mình. Cám ơn tất cả mọi người đã cho Ngọc Anh có cơ hội được đứng ở đây và nói lên những lời này. Cám ơn cuộc sống luôn xuất hiện những kỳ tích.......](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/12/05/thinh-3-8813-1386203556.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PF9XQ2ESZAwLfcqppeW4Hg)
Ngọc Anh là vũ công đến từ Hải Phòng. Đối với cô, từng vòng thi đều không dễ dàng khi cô thấy mình kém nhất ở khả năng diễn xuất và giữ hơi thở trong động tác. Mỗi khi ngồi dưới sân khấu nhìn mọi người thể hiện từng ánh mắt, cảm xúc trên khuôn mặt, nữ thí sinh đều rất khao khát làm được như thế. Cô đã đứng trước gương tập thể hiện vui, buồn, tức giận, hạnh phúc qua ánh mắt. "Tiếng hò reo của khán phòng khi bài thi vừa kết thúc khiến tôi quyết không để mất cơ hội được đứng trên sân khấu. Những giây phút tuyệt vọng nhất, hoảng sợ nhất thì tôi luôn có gia đình, bạn bè, khán giả động viên", cô tâm sự.
![](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/12/05/thinh-4-5508-1386203557.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HPVQQHMlIx-jfU0OjuXDGg)
Mỹ An cho biết, cô cảm thấy rất may mắn khi được làm việc với nhiều biên đạo giỏi không chỉ ở Việt Nam mà còn của thế giới. Thử thách cùng bước nhảy giúp cô mở rộng tầm nhìn, tìm được niềm đam mê thật sự để được yêu và sống với nhảy múa. Khi tham gia chương trình, cô đã phải chịu rất nhiều áp lực: vừa học, vừa thi đấu khiêu vũ thể thao, vừa tham gia chương trình. Nhiều lần vì quá áp lực mà cô đã định bỏ cuộc. Nhưng nữ thí sinh nghĩ nếu bỏ cuộc chẳng khác nào phụ lòng những người đã yêu quý mình.
"Có mặt trong top 4 là niềm vinh hạnh cho tôi. Tôi cảm thấy vượt qua được chính bản thân đã là một chiến thắng. Càng cố gắng, tôi càng trân trọng những phút giây thăng hoa trên sân khấu, càng trân trọng sự ủng hộ của những người yêu thương mình", nữ thí sinh bày tỏ.
![Jeff Thacker Giám đốc sản xuất So You Think You Can Dance đã xuất hiện tại Việt Nam, đích thân ông cùng vũ công nổi tiếng của Mỹ Robert Roldan ( Top 3 SYTYCD mùa 7- ngôi sao xuất sắc nhất trong dàn All Star) sẽ dàn dựng tiết mục mở màn cho Đêm Đăng Quang do top 20 trình diễn.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/12/05/thinh-5-2138-1386203557.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-jwxiMjzANiyd0AjCEB94A)
Trong đêm gala, ông Jeff Thacker (phải) - giám đốc sản xuất So you think you can dance Mỹ cùng Robert Roldan (top 3 So you think you can dance Mỹ mùa thứ bảy) sẽ dàn dựng tiết mục mở màn cho top 20 trình diễn.
![Những tiết mục đình đám của mùa giải Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2013 sẽ được trình diễn một lần nữa tại sân khấu này. Sẽ là những pha mảo hiểm đỉnh cao của Ngọc Anh khi kết hợp cùng Ngọc Tuấn, Hoàng Minh. Là cảm xúc dạt dào, lắng đọng khi Minh Tú làm mẹ Thái Sơn. Là màn trình diễn trứ danh của top 10 và nhiều tiết mục xuất sắc khác. Top 20 của chương trình sẽ bày một bàn tiệc ngập tràn những đặc sản để chúc mừng cho 4 gương mặt xuất sắc nhất.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/12/05/thinh-7-3941-1386203557.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-YY8hDsDrdYcT0la553DDA)
Những bài biên đạo xuất sắc của cuộc thi năm nay được trình diễn một lần nữa trên sân khấu. Top 20 của chương trình biểu diễn để chúc mừng cho bốn gương mặt xuất sắc của cuộc thi.
![thinh-8-5326-1386203557.jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/12/05/thinh-8-5326-1386203557.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Ox1OGYn6tygNHgRu2XZfwQ)
![Thanh Bùi, Ngô Thanh Vân, Phương Vy, Hồ Trung Dũng, Văn Mai Hương, Trà My Idol sẽ mang đến những lời chúc được thể hiện bằng âm nhạc và bước nhảy dưới sự hỗ trợ của vũ đoàn Hoàng Thông. Đặc biệt hơn nữa là món quả từ biên đạo John Huy Trần được gửi đến bởi Lâm Vinh Hải, Tố Như và Quang Đăng.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/12/05/thinh-9-4328-1386203557.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kbEUJnnddEcjCZiM8z1-Ig)
Thanh Bùi, Ngô Thanh Vân, Phương Vy, Hồ Trung Dũng, Văn Mai Hương, Trà My Idol thể hiện bước nhảy dưới sự hỗ trợ của vũ đoàn Hoàng Thông. Top 3 Thử thách cùng bước nhảy năm ngoái: Lâm Vinh Hải, Tố Như và Quang Đăng cũng dành riêng một màn để tặng cho top 4 cuộc thi năm nay.
Gala trao giải Thử thách cùng bước nhảy 2013 diễn ra lúc 21h ngày 7/12 trực tiếp trên HTV7.
Tâm Giao