Samuel Eto’o (Barca - 26 tuổi)
Với 2 chức vô địch La Liga liên tiếp và một lần đăng quang ở Champions League trong 3 năm, sân Nou Camp nói riêng và La Liga nói chúng dường như không còn đủ rộng để chân sút người Cameroon thoả chí tang bồng. Sau những hục hặc giữa cá nhân Eto'o với HLV Rijkaard và Ronaldinho, chính Barca cũng dần dà có cái nhìn khác về cầu thủ mà cách đây không lâu họ còn khẳng định là không phải để bán.
![]() |
Không còn động lực phấn đấu ở Barca, Eto'o sẽ ra đi tìm kiếm thách thức mới? Ảnh: EFE. |
Song song với sự thay đổi quan điểm kể trên, đội ĐKVĐ La Liga cũng để tâm nhiều hơn đến những lời đề nghị mua Eto'o tới tấp được gửi đến từ London, Merseyside và Milano. Bản thân tay săn bàn 26 tuổi này cũng rất hào hứng với thách thức mới cùng Chelsea, AC Milan, Liverpool cũng như những mức đãi ngộ hậu hĩ mà 3 đại gia này hứa hẹn. Nhiều khả năng "ông khổng lồ xứ Catalan" sẽ để Eto'o ra đi nếu đối tác nào chịu trả trên 44 triệu euro.
Daniel Alves (Sevilla - 24 tuổi)
Nhờ phong độ ấn tượng ở CLB xứ Andalucia suốt 3 mùa giải qua, cầu thủ người Brazil đã trở thành một trong những cái tên "nóng" nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Chủ tịch Del Nido cũng thừa nhận không thể giữ chân Alves và giờ là thời điểm hợp lý để Sevilla bán anh với giá cao nhất có thể. Real, Chelsea và cả Milan đều lên tiếng muốn có anh. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất từ Tây Ban Nha cho thấy, rất có thể bến đỗ mới của Alves sẽ là sân Bernabeu của "người khổng lồ" Real.
Được ví như "Cafu mới" của bóng đá Brazil, Alves gây ấn tượng mạnh ở sự đa năng. Anh có thể chơi tốt ở tất cả các vị trí bên hành lang phải, sút phạt tốt và có một nền tảng thể lực hoàn hảo (chỉ vắng mặt 5 trong tổng số 60 trận của đội bóng thành Seville mùa này). Với những phẩm chất ấy, cộng với tuổi đời còn khá trẻ, tuyển thủ Brazil được BLĐ Real đánh giá là gương mặt khả dĩ nhất có thể lấp chỗ trống mà Beckham để lại. Nhưng để cụ thể hóa mục tiêu này, "Kền kền trắng" sẽ phải chi ra một món tiền không nhỏ, chí ít cũng phải bằng 70% khoản 60 triệu euro tiền giải phóng quy định trong hợp đồng hiện tại giữa Sevilla và Alves.
Florent Malouda (Lyon - 26 tuổi)
Sau 4 năm gầy dựng tên tuổi trong màu áo "những chú sư tử sông Rhones" và cùng CLB này đoạt 4 chức vô địch Ligue I liên tiếp, có lẽ đã đến lúc tiền vệ đa năng người gốc Ghana này tìm kiếm những thách thức bên ngoài nước Pháp, với một CLB lớn hơn như Liverpool, Arsenal, Chelsea hoặc Barca. Do đã có kinh nghiệm với trường hợp Essien và Mahamadou Diarra 2 mùa gần đây, Lyon thừa hiểu họ sẽ không thể ngăn cản ngôi sao 26 tuổi ra đi. Nhưng cũng như 2 trường hợp vừa nêu, chủ tịch Aulas - được xem là một tay "cáo già" trong các cuộc mặc cả - sẽ dùng mọi chiêu có thể để "làm giá" Malouda hòng kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, chứ không chỉ dừng lại ở mức 20 triệu euro như định giá của anh này trên thị trường chuyển nhượng..
Fernando Torres (Atletico Madrid - 23 tuổi)
Tình yêu với Atletico đã giữ chân "El Nino" ở lại sân Calderon hai năm qua, bất chấp những nỗ lực chèo kéo từ một loạt các CLB lớn ở giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, phong độ phập phù của đội bóng cũng như tham vọng hạn chế của BLĐ, đã làm cựu thần đồng này chán nản muốn ra đi trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Giống như trường hợp của Chivu ở Roma, Atletico hiểu rằng họ không thể tiếp tục giữ chân một cầu thủ đã muốn tìm đến chân trời mới. Thay vào đó, họ đang tính toán xem sẽ chi tiêu như thế nào khoản tiền 30 triệu euro dự kiến sẽ thu được nhờ bán Torres cho một trong ba ông lớn MU, Chelsea và Liverpool.
Klaas-Jan Huntelaar (Ajax - 23 tuổi)
53 bàn trong 64 trận đá ở giải VĐQG Hà Lan hai mùa vừa qua là những con số quá ấn tượng với một tiền đạo mới 23 tuổi như Huntelaar. Tuy nhiên, với thực lực hạn chế cùng nguồn ngân sách eo hẹp hiện tại, Ajax chắc chắn sẽ không thể giữ chân cầu thủ được mệnh danh là "Van Basten đệ nhị" trước cặp mắt thèm thuồng của hàng loạt ông lớn ở châu Âu như MU, Liverpool, Juve, Inter... Vấn đề đặt ra ở đây là khi nào Huntelaar, được định giá khoảng 20 triệu euro, sẽ ra đi và sẽ đi với mức giá bao nhiêu.
![]() |
"Thợ săn" Huntelaar sẽ không có nhiều cơ hội thể hiện tài năng nếu tiếp tục ở lại với Ajax. |
Kaka (AC Milan - 25 tuổi)
Với màn trình diễn chói sáng cùng các rossoneri vô địch Champions League mùa này, tiền vệ người Brazil đã trở thành cầu thủ đáng mơ ước nhất của bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Về mặt lý thuyết, Milan sẽ không để Kaka ra đi với bất kỳ giá nào, nhưng thực thế, mọi việc vẫn có thể sẽ khác. Báo chí Tây Ban Nha từ nửa năm nay liên tục đưa tin siêu sao 25 tuổi kể trên là ưu tiên chuyển nhượng số một của Real. Tờ AS hôm 30/5 thậm chí còn quả quyết "Kền kền trắng" thành Madrid đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Kaka và sẵn sàng chi 60 triệu euro cho Milan để biến anh này thành "Zidane mới của sân Bernabeu".
Carlos Tevez (West Ham - 23 tuổi)
Không thành công về mặt thể thao khi chuyển đến West Ham, sẽ rất khó có khả năng tiền đạo người Argentina sẽ tiếp tục gắn bó với CLB này ở mùa giải tới. Không hẹn mà cả Chelsea, Real, Milan, và Sevilla đều đưa anh vào tầm ngắm sau khi chứng kiến Tevez rực sáng trong ít tháng gần đây. Tuy nhiên, rất có thể điểm đến tiếp theo của "Apache" sẽ là "Kền kền trắng" thành Madrid, bởi đây là đội đặt giá cao hơn cả (44 triệu euro so với 29 triệu euro của Chelsea). Hơn nữa, cá nhân Tevez cũng nhiều lần tuyên bố thích được tiếp tục sự nghiệp với một CLB lớn ở quốc gia nào đó nói tiếng Tây Ban Nha, hơn là phiêu lưu ở "xứ sương mù", nơi anh gặp rất nhiều khó khăn vì rào cản ngôn ngữ.
Ronaldinho (Barca - 27 tuổi)
Không phải ngẫu nhiên mà một loạt đại gia ở châu Âu đang cầu mong Barca không bảo vệ được chức quán quân La Liga cuối mùa này, bởi chỉ có thế, dàn sao ở sân Nou Camp mới có thể tan đàn xẻ nghé. Cùng với Eto'o, Ronaldinho chính là cái tên được thèm khát nhất trong đội hình của HLV Rijkaard. Không có vẻ bề ngoài điển trai như Beckham, nhưng siêu sao răng vẩu lại có giá trị thương mại lớn nhất thế giới bóng đá hiện tại. Bên cạnh khả năng chuyên môn, tuyển thủ Brazil này sẽ là "cục nam châm hút vàng" thực sự cho bất kỳ đội bóng nào có được anh bởi chỉ riêng cái tên Ronaldinho cũng đủ đảm bảo cả núi thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo, tài trợ, bán áo đấu.
Cũng như mọi trường hợp khác, Barca tuyên bố Ronaldinho không phải là cầu thủ để bán và đang tìm cách che chắn anh này trước những "viên đạn bọc đường" bằng một bản hợp đồng hậu hĩ có thời hạn đến tận năm 2014. Nhưng điều đó không thể đảm bảo là các culé sẽ tiếp tục được nhìn thấy những nụ cười tươi quen thuộc của tiền đạo 27 tuổi này trên các sân cỏ Tây Ban Nha mùa tới. Nếu Milan thực sự "chịu chơi" và sẵn sàng phá kỷ lục 66 triệu euro của Zidane năm 2001, Barca rất có thể sẽ đổi ý, nhả Ronaldinho.
Cristian Chivu (Roma - 26 tuổi)
Nằm trong số ít hậu vệ trẻ chơi toàn diện nhất thế giới, nhưng tuyển thủ Romania chỉ còn một năm ràng buộc với CLB thành Rome. Thực tế đó cộng với việc Inter và Real Madrid khát khao có được chữ ký của Chivu đã đặt đội chủ sân Olimpico vào thế khó xử. Họ không muốn mất đi trụ cột hàng thủ, nhưng cũng đồng thời không muốn để anh này tự do ra đi vào mùa hè 2008 mà không thu về được lấy một xu. Tuy nhiên, một khi Chivu đã bày tỏ nguyện vọng được đến với một đội bóng khác có thực lực mạnh hơn và giàu tham vọng hơn, có lẽ Roma chỉ còn một sự lựa chọn, bán anh khi còn được giá.
![]() |
Chivu muốn được khoác áo một CLB nào đó có nhiều tham vọng hơn Roma. Ảnh: Getty Images. |
David Villa (Valencia - 25 tuổi)
Những thắc mắc, dù chỉ là bóng gió, về chế độ đãi ngộ hiện tại cộng với mong muốn được thử sức cùng một đội bóng giàu tham vọng hơn đang khiến Villa cảm thấy không thoải mái ở sân Mestalla và nhiều lần ngỏ ý muốn ra đi. Tuy nhiên, phí chuyển nhượng sẽ là vật cản lớn nhất cho nguyện vọng của chân sút nội hay nhất La Liga mùa trước (ghi 25 bàn, chỉ kém Eto'o một bàn). Tận dụng điều khoản giải phóng lên đến 125 triệu euro quy định trong hợp đồng hiện tại của Villa, Valencia đòi những 100 triệu euro mới chịu nhả viên ngọc quý của mình. Tuy nhiên, ai cũng hiểu đó chỉ là chiêu "làm giá" của CLB này, nếu Real, Barca hoặc Chelsea khéo mặc cả, họ sẽ có được anh với mức phí khoảng trên dưới 45 triệu euro.
Mai Khanh