![Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2018/09/12/103368173-dd631a3d-306c-468f-a-2862-8026-1536767120.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=grF_tjfB2Z9eo9osO7loAA)
Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena. Ảnh: AFP.
"Trên đường trở về từ Kathmandu, tôi đã được phục vụ hạt điều trên chuyến bay của Sri Lankan Airlines, nhưng nó tệ đến mức chó cũng không thèm ăn", Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena nói trong cuộc gặp gỡ các nông dân ngày 10/9.
"Tôi muốn biết ai đã quyết định mua những hạt đó", ông nói, theo AFP.
Phát ngôn viên của hãng hàng không cho biết họ đã phản ứng bằng cách dọn kho hạt điều còn lại và sẽ đổi nhà cung cấp.
Đây không phải là lần đầu tiên món ăn nhẹ của hãng hàng không dẫn đến rắc rối. Năm 2014, Cho Hyun-ah, con gái của ông chủ Korean Air, đã yêu cầu máy bay quay đầu để đuổi một thành viên tổ bay, sau khi cô được phục vụ hạt mắc ca trong túi thay vì bỏ ra đĩa. Cho sau đó phải từ chức và đi tù vì tội cản trở an toàn hàng không.