Trong sắc lệnh ban hành hôm 11/11, Tổng thống Kenya đã mô tả cây sung có tuổi đời một thế kỷ, cao bằng tòa nhà 4 tầng, là "ngọn hải đăng của di sản văn hóa và sinh thái Kenya". Cây sung được Kikuyu, nhóm dân tộc đông dân nhất Kenya, coi là biểu tượng linh thiêng.

Cây sung nằm trên tuyến đường đang xây dựng ở phía tây thủ đô Nairobi. Ảnh: Reuters.
Các nhà bảo vệ môi trường đã vận động chống đốn hạ cây theo dự án xây dựng đường cao tốc do Trung Quốc tài trợ ở Waiyaki, phía tây thủ đô Nairobi.
"Cây sẽ được bảo tồn nhờ sắc lệnh của Tổng thống", Mohammed Badi, tổng giám đốc Dịch vụ Thủ đô Nairobi, nói trong cuộc họp báo.
Hồi tháng 10, cơ quan quản lý đường bộ của Kenya thông báo đã lên kế hoạch đốn cây để xây một trụ đỡ cầu cao tốc. Người dân thành phố, Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc và Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Quốc gia Kenya, đều đồng ý phương án sửa lại tuyến đường để bảo tồn cây.
Cây sung này sẽ tồn tại như một biểu tượng cho khát vọng của thành phố, theo Elizabeth Wathuti, một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng người Kenya.
"Cây sung đặc biệt này chỉ là một biểu tượng về bức tranh lớn hơn mà chúng tôi đang yêu cầu. Chúng tôi muốn một thành phố xanh và sạch, cả một Kenya xanh và sạch nữa", Wathuti nói.
Hồng Hạnh (Theo Reuters)