Tối 19/1, Tôn Yến Tư (Stefanie Sun) xuất hiện tại lễ trao giải trong chiếc áo ren đen và chiếc váy màu xanh lá cây. Album mới nhất của cô - It’s Time - ra mắt hồi tháng 3/2011 giành được năm đề cử và cuối cùng đem đến cô hai chiến thắng ở hạng mục Ca khúc của năm và Ca sĩ nổi tiếng nhất của năm.
![]() |
Gần một năm sau ngày cưới, Tôn Yến Tư và chồng đã sốt ruột chuyện con cái. Ảnh: Cri. |
Bình luận về chiến thắng, Tôn Yến Tư bày tỏ, cô rất ngạc nhiên. "Tôi đã không phát hành một album nào trong bốn năm cho đến khi ra mắt It’s Time vào năm ngoái. Thật không ngờ nó mang lại cho tôi nhiều giải thưởng như vậy”. Mỹ nhân gốc Hoa cũng vui vẻ cho biết, cô dự định ra mắt sản phẩm âm nhạc tiếp theo nhưng đang tạm gác nó sang một bên. Khi được hỏi về ước vọng trong năm Thìn, Tôn Yến Tư thừa nhận: "Tôi muốn có em bé". Với người Trung Quốc, việc sinh con trong năm Rồng là điều rất may mắn.
Để thực hiện kế hoạch này, Tôn Yến Tư cho biết, cô và ông xã đã đi một tour du lịch đến Tây Ban Nha và Hà Lan trong 20 ngày, thoát hoàn toàn ra khỏi công việc. Tôn Yến Tư bí mật đăng ký kết hôn với Nadim Van Der Ros - người đàn ông Hà Lan gốc Indonesia - hồi tháng 3/2011 và làm lễ cưới sau đó hai tháng.
Huy Phạm