Em từng có suy nghĩ muốn có được tình yêu đích thực, phải tìm được người thật sự yêu thương mình, chiều theo ý mình và quan tâm đúng theo ý mình. Nhưng rồi, sau những va vấp, em tự nhìn nhận lại bản thân, tìm hiểu thêm về chính mình và định nghĩa lại tình yêu.
Tình yêu với em là dám vượt qua những khác biệt và cùng nhau trưởng thành. Tình yêu thật khó, nó đòi hỏi cả hai cùng nỗ lực và tôn trọng sự khác biệt của nhau.
"Khi bên nhau, hãy giữ một khoảng cách và để gió trời nhảy múa ở giữa
Hãy nhảy múa ca hát cùng nhau, song hãy để mỗi người một mình
Hãy trao trái tim nhưng đừng cầm giữ trái tim nhau".
Mong anh bản lĩnh, tự tin, sống có mục tiêu, tử tế. Nếu anh đủ chân thành, thấu hiểu và cảm nhận được điều em muốn nói, mình hãy cho nhau cơ hội để kết nối. Vì biết đâu, trên hành trình kết nối với nhau, chúng mình sẽ trưởng thành và hoàn thiện hơn.
Ai trong chúng ta đều mong sẽ tìm được một người yêu thương mình, nhưng hãy trao đi yêu thương trước khi nhận và hãy chọn trao yêu thương đúng người, tình yêu mới nảy mầm.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh Thuy
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ