Mình rất thích đọc báo VnExpress, đặc biệt là đọc những bình luận của độc giả. Vô tình biết chuyên mục Hẹn hò nên mình đăng bài thử xem báo có mát tay không (cười).
Cuộc sống của mình tương đối bình yên, có một công việc tạm ổn và đặc biệt có những người bạn luôn quan tâm, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Mình cảm thấy đó là may mắn mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên đường tình duyên thì hơi lận đận, có lẽ do sự bốc đồng của tuổi trẻ và chưa có sự thấu hiểu, cảm thông giữa hai bên nên giờ này mình vẫn độc thân.
Mình không tìm người hoàn hảo và cũng không tìm người phù hợp nhất, vì tính cách mỗi cá thể là hoàn toàn khác nhau và nếu chúng ta có thể dung hòa được chúng thì điều đó thật tuyệt vời. Điều quan trọng nhất đó là sự tôn trọng và cảm thông lẫn nhau, có vậy mới lâu bền được. Mình thích học tiếng Anh. Mong tìm được bạn đồng hành có cùng sở thích này, chúng ta sẽ giúp nhau tiến bộ.
Học văn không giỏi nên mình viết hơi lộn xộn và rời rạc, nhưng rất mong nhận được sự phản hồi từ các bạn. Chúng ta đến được với chuyên mục này đã là có duyên rồi.
Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian đọc bài của mình nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thiên Bình
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ