![]() |
Hai cậu bé trong trang phục phù thủy và cặp kính tròn giống Harry Potter. |
Trong kỷ nguyên Internet, việc review (tóm tắt và bình luận) một cuốn sách cũng nhanh không kém tốc độ truyền tin. Tập Harry Potter 6, một trong những cuốn sách được mong đợi nhất từ trước đến nay, mới ra mắt vào thứ 7 đã không thoát khỏi cặp mắt tinh ranh của những chuyên gia đọc tốc độ và nhanh chóng đưa ra lời bình.
Việc tổng hợp từng chương trong truyện cũng đồng loạt xuất hiện trên nhiều trang web, và được các nhà xuất bản coi là hành động vô hại, có thể hối thúc và gây tò mò khiến độc giả say mê "cày" đủ 607 trang của những ma thuật và huyền bí.
Website của báo The New York Times đã đăng bản đánh giá chỉ trong vòng vài giờ sau khi sách xuất hiện, so sánh thành quả của Rowling với tác phẩm Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn) của J.R.R. Tolkien. Trang tin này khẳng định sân ga số 9 3/4 tại Ngã Tư Vua, nơi chuyến tàu Hogwarts Express đưa Harry và bạn bè đến Học viện, chính là địa điểm một trong bốn quả bom đã nổ ngày 7/7 trong vụ tấn công làm 55 người thiệt mạng.
Trang BBC cũng tạo riêng một blog để bình luận về Harry Potter với một nhân viên luôn túc trực cập nhật thông tin và đăng những suy nghĩ của ông theo từng chặng đường phiêu lưu của nhân vật chính.
"Tôi vừa hoàn thành những dòng cuối cùng của cuốn sách", ông viết lúc 4h30 giờ London, đúng 5 tiếng rưỡi sau khi cuốn chuyện gây náo động toàn thế giới chính thức phát hành ở đây. "Nhiều phần trong cuốn sách này lặp lại những gì chúng ta đã gặp trước đây, hoặc Rowling có thể đã sa lầy trong nỗ lực vớt vát duy trì các hoạt cảnh và đặt nhân vật vào đúng vị trí. Dường như tất cả những mưu mẹo ma thuật đang bắt đầu mất dần ảnh hưởng".
Những bình luận khác lại mang tính tích cực hơn khi cho rằng nữ tác giả Rowling đã đáp ứng được mong đợi của độc giả trong việc bộc lộ và xử lý mặt tối cuộc sống ở Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwards.
"Một nhân vật có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng trong truyện đã bị giết, khiến Harry, cậu bé phù thủy mồ côi, càng trở nên đơn độc trong cuộc chiến chống lại 'Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy' và thế lực đen tối của hắn", Sandra Martin bình luận trên trang Globeandmail.
Như nhiều người khác, Martin không cung cấp chi tiết về diễn biến chuyến phiêu lưu nhằm tránh làm hỏng sự hấp dẫn của cuốn truyện.
"Tôi hy vọng sẽ hoàn thành trong 48 giờ", Bruce Robinson, đã gần 40 tuổi ở Manhattan, háo hức nói khi bắt đầu bước vào quầy cafe bên trong hiệu sách Barnes & Noble. "Tôi biết nhiều trang web sẽ tiết lộ phần kết, vì thế tôi quyết định chạy đua và sẽ xong trước khi họ kịp đưa tin".
P.T. (theo Reuters)