Ngay sau khi nhận được tin đỗ vào trường Học viện An ninh Nhân dân, mẹ và gia đình đã rất vui mừng và món quà mà mẹ tặng tôi nhân thời điểm là một tân sinh viên là chiếc smartphone Samsung Galaxy Y.
Ngay sau khi cầm trên tay chiếc smartphone Galaxy Y, việc khám phá nó đã thực sự cho tôi nhiều trả nghiệm thú vị. Chiếc Samsung Galaxy Y khá nhẹ và vừa vặn tay. Lần đầu tiên được sở hữa một smartphone, cũng không phải một dân công nghệ nên tôi cũng không để ý mấy đến cấu hình của máy. Việc đầu tiên nhận thấy khi vào Menu là giao diện khá đẹp và hợp lý, tôi thích cách bố trí của nó.
Và khám phá đầu tiên của tôi tìm đến chính là phần mềm nghe nhạc Zing MP3 được cài sẵn trong máy. Điều này làm tôi rất thích, việc tìm kiếm bài hát tải nhạc về khá là nhanh. Là một người thường xuyên nghe nhạc làm tôi thích thú với điều này. Cắm tai nghe vào tôi thấy âm thanh khá ổn, loa to nữa, nghe rất thích.
Tìm đến phần chụp ảnh không khỏi bỡ ngỡ. Lần đầu tiên chụp với chiếc smartphone của mình, tôi ấn liền vài cái thứ nghiệm và hình ảnh tôi chụp lần đầu tiên không ai khác chính là mẹ tôi. Vì tôi biết vào môi trường này rồi sẽ ít được về nhà và thăm mẹ nên tôi quyết định thời gian này phải lưu giữ thật nhiều hình ảnh của mẹ và Samsung Galaxy Y chính là chiếc điện thoại giúp tôi làm điều đó. Ảnh khá là sắc nét và đẹp nữa. Việc chỉnh sửa ảnh cũng rất hay. Loay hoay tôi chỉnh sửa ảnh của mẹ trên chiếc smartphone và mang cho mẹ xem. Mẹ cười nói tôi toàn nghĩ ra những thứ linh tinh, nhưng tôi thực sự thấy thú vị, tôi cũng không quên quay những hình ảnh về mẹ và gia đình...
Tôi thức đến hơn 12h đêm cùng chiếc smartphone của mình, chiếc Samsung Galaxy Y. Dù đây không phải là một chiếc smartphone hiện đại và cao cấp nhưng những trải nghiệm và kỷ niệm của nó đem lại cho tôi, thực sự làm tôi vui vẻ và hạnh phúc. Nó đem lại cho tôi cảm giác khám phá và tôi thầm cảm ơn mẹ về món quà đó...
Tôi yêu mẹ và yêu chiếc smartphone của tôi.
Trần Hữu Phương