Tôi gần 35 tuổi, cuộc sống và sự nghiệp tạm ổn. Tuy không coi là giàu nhưng sống rất thoải mái và từ nhỏ đã tự lập, không cần nhờ vả bố mẹ. Xem như là thành công. Tính tôi đạm bạc, không nhiều bạn bè và không gần gũi gia đình do đã sống một mình từ năm 19 tuổi. 3 năm trước, tôi chia tay người yêu cuối và cảm thấy chán nản, không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương hay lập gia đình nữa. Tôi tự thấy điều kiện mình mặt nào cũng ổn, có vài ông anh mà tôi biết năm nay 45-50 tuổi độc thân vẫn sống tốt, vui vẻ vô cùng, có người còn đào hoa là khác. Tôi đinh ninh mình sẽ theo đuổi lối sống phóng khoáng như vậy.
Rồi trong một dịp đến nhà người bạn thân chơi, tôi có duyên gặp cô cháu gái của anh này. Cô ấy nhỏ hơn tôi 14 tuổi. Từ lần đầu gặp, tôi đã thấy trong lòng xao xuyến và bất an. Sau lần mon men đi ăn uống cùng người bạn, tôi nhận ra bề ngoài cũng như tính cách của cô ấy đều rất hợp với những gì tôi chờ mong lâu nay. Tôi yêu trở lại và có cảm giác như ngày mình còn 19-20 tuổi, rất háo hức và có chút dại khờ. Tôi thật sự có cảm tình và suy nghĩ mong tính chuyện lâu dài cùng cô ấy, dù biết có thể phải chờ đợi 3-4 năm nữa.
Với một người dày dạn tình trường và cuộc sống, tôi hiểu phải làm những gì để tạo cảm giác hấp dẫn người đối diện. Nhưng tôi không làm được. Tôi không ngăn được bản thân tấn công cô ấy từ nhiều phía, nhắn tin và liên lạc mỗi khi tôi có thời gian (vài lần mỗi ngày) và đôi khi có chút ghen tuông trẻ con với những người bạn trẻ tuổi mà cô ấy giao du. Tôi biết rõ hành động của mình làm cô ấy ngại ngùng và đôi khi xa cách. Cho dù cô ấy có thiện cảm và ban đầu cũng tạo điều kiện cho tôi mời đi ăn, uống cà phê... Tôi đã tỏ tình nhưng cô ấy nói không sẵn sàng quen tôi. Tôi nói sẽ chờ đợi và mong được cơ hội. Cô ấy vẫn đáp là không sẵn sàng và nói có khi mãi mãi cũng sẽ không yêu được tôi. Tâm trí tôi như sụp đổ.
Tôi thấy đau lòng và day dứt vô cùng, lúc nào cũng nghĩ về cô ấy. Tôi quyết tâm sẽ không bỏ cuộc và chứng minh cho cô ấy thấy tình cảm của mình. Tôi cũng cố gắng đổi mới con người, chuyển suy nghĩ theo cô ấy. Tôi tìm cách nghe nhạc, đọc sách báo trẻ hơn, xem phim hàn quốc, chơi game... Dạo này đêm tôi chỉ ngủ vài ba tiếng, mỗi ngày cũng chỉ ăn một bữa. Xưa nay tôi vẫn nghe câu yêu đến "ăn không ngon ngủ không yên" nhưng chưa bao giờ nghĩ mình lâm vào cảnh này. Trước đây, tôi là người rất tỉnh táo và đôi khi đến mức lạnh nhạt trong tình cảm. Nhưng giờ tôi không biết mình nên làm gì và sẽ ra sao nữa. Rất mong nhận sự chỉ bảo và khuyên răn của chuyên gia và các bạn. Trân trọng.
Châu
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Gương gợi ý:
Chào bạn Châu,
Trên thực tế, không thiếu gì những mối tình lệch tuổi. Bạn yêu một cô gái kém mình 14 tuổi cũng không phải là sự chênh lệch quá lớn. Người ta thường nói “chồng già vợ trẻ là tiên” nhằm khẳng định những lợi ích của mối tình lệch tuổi mà chồng già, vợ trẻ. Tuy nhiên, sự chênh lệch về tuổi tác cũng sẽ kéo theo những “lệch pha” khác giữa hai người trong cuộc sống sau này như: ngoại hình, suy nghĩ, sở thích và cả quan niệm sống. Ngoài ra, những cặp vợ chồng chênh lệch nhau về tuổi tác còn gặp phải một vấn đề khá tế nhị, đó là đời sống tình dục khó hoà hợp vì thể lý của mỗi độ tuổi là khác nhau.
Khi gặp được cô gái trẻ tuổi, bạn đã trúng “tiếng sét ái tình”, tâm hồn chai sạn bỗng quay trở lại yêu cuồng nhiệt. Bạn đã tỏ tình nhưng cô ấy nói không sẵn sàng và có khi mãi mãi cũng không yêu được bạn. Đây là câu trả lời rất rõ ràng và dứt khoát. Trước khi quyết định tiếp tục tiến đến hay dừng mối quan hệ này, bạn cần biết được nguyên nhân khiến cô ấy từ chối là gì và xác định xem cô ấy có tình cảm với bạn hay không? Có thể, do bạn tấn công cô ấy dồn dập từ nhiều phía; có lúc còn ghen tuông vô cớ dù hai bạn chưa là gì của nhau khiến cô ấy ngại ngùng, sợ hãi. Cũng có thể cô ấy đã có người yêu rồi. Hoặc qua vài lần gặp gỡ, cô ấy thấy được sự khác biệt giữa hai người do chênh lệch tuổi tác nên cảm thấy không thể hòa hợp. Cũng không loại trừ trường hợp gia đình cô ấy phản đối….
Nếu cô ấy đã có người yêu và không có tình cảm với bạn thì bạn nên dừng lại, hãy tìm một người khác phù hợp, thực sự dành cho bạn. Còn nếu vì những lý do khác, bạn có thể điều chỉnh bản thân để chiếm được trái tim của cô ấy như: thay đổi cách tán tỉnh, nhờ sự tác động của người bạn thân, cố gắng dung hòa tất cả những “lệch pha”, kéo dài tuổi xuân bằng cách chơi thể thao, giữ cho tinh thần thoải mái, suy nghĩ và cách sống cởi mở, tươi trẻ hơn…
Bên cạnh đó, hiện nay cô ấy mới 21 tuổi, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là học tập để lo cho tương lai. Vì thế, bạn cần bố trí thời gian nhắn tin, hẹn hò hợp lý, động viên, giúp đỡ cô ấy trong quá trình học tập. Tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề của tình yêu, điều quan trọng là hai trái tim có chung nhịp đập và hướng về nhau hay không mà thôi.
Chúc bạn sớm có câu trả lời cho mình.
Muốn được chuyên gia Nguyễn Thị Gương tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.