Từ: Nguyen Hang
Đã gửi: 21 Tháng Mười Hai 2011 3:03 CH
Gửi anh Hòa!
Tôi cũng ở trong hoàn cảnh như gia đình anh, nhưng tôi vào vai vợ anh. Tôi đoán vợ anh cũng "bị" như tôi. Xin kể ra vài thứ hy vọng anh hiểu tình cảnh của vợ anh hơn. Có lẽ ham muốn sex của tôi mất dần sau khi sinh đến nay, con tôi được 3 tuổi.
Có thể trong suốt 3 năm qua tôi bị nhiều áp lực. Nếu như độ tuổi thanh niên, có thể tôi vẫn "vực dậy" được. Tuy nhiên sau khi sinh, cơ thể yếu đi nên khả năng thích ứng với stress giảm sút vì vậy dẫn đến tình trạng suy giảm ham muốn, nguồn gốc phải chăng là do suy giảm nội tiết tố? Bản thân tôi hồi thanh niên "chu kỳ" rất đều, nhưng sinh con xong, tôi phải tham vấn bác sĩ vài lần vì không đều.
Chồng còn nghi ngờ tôi ngoại tình vì cả tuần anh không động vào, tôi vẫn bình thường. Tôi cũng lo lắng tình trạng này kéo dài. Tôi vẫn rất yêu chồng, vẫn thèm muốn ôm ấp, âu yếm, nhưng không cần sex. Tôi chỉ cần chồng yêu thương, trìu mến với tôi là đủ. Tôi đã cố gắng "tự chữa trị" bằng nhiều cách: tự cân bằng bản thân, ăn uống, sinh hoạt điều độ và thậm chí là lén hoặc rủ chồng xem phim sex. Nhưng cảm hứng lên rồi lại xuống, có những lúc đỉnh điểm, chồng động vào là bực dọc, đau đớn.
Cho nên tôi hy vọng anh hiểu những khó khăn về tâm sinh lý phụ nữ có con nhỏ để "quan tâm, chiều chuộng" vợ anh hơn. Trên hết là tình yêu, có thể anh bắt đầu lại từ đầu, giúp vợ tìm lại cảm hứng trong tình yêu cũng như tình dục. Anh hãy tâm sự, chia sẻ những khó khăn cô ấy đang gặp phải, đỡ đần việc nhà, chăm con.
Dần dần anh lựa lời, lựa lúc để nói chuyện, giúp vợ anh nhận ra giai đoạn sinh lý này để có thể vợ anh tìm đến bác sĩ chuyên khoa, nếu cần. Mong anh đừng nóng vội mà hãy kiên nhẫn, rồi mọi việc sẽ trở lại bình thường.