Sáng 3/12, tại Trung tâm Bảo trợ Dạy nghề Tạo việc làm cho Người tàn tật TP HCM (215 Võ Thị Sáu, quận 3) đã diễn ra chương trình "Chắp cánh ước mơ" do HDBank và Vietjet phối hợp tổ chức. Là nhân viên thuộc ngân hàng, tôi đã có dịp tham dự sự kiện thường niên này hai lần cùng các đồng nghiệp của mình. Chương trình năm nay tổ chức ngay ngày Quốc tế Người khuyết tật, tôi cảm thấy sự tham gia của mình thêm phần ý nghĩa.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất về chương trình năm nay là nụ cười của gần 600 học viên và giáo viên khi nhận trên tay món quà chân tình và ánh mắt đầy nhiệt huyết của các em nhỏ khi hát vang lời ca phục vụ khách đến thăm nhà.
Theo chân đoàn thiện nguyện của hai đơn vị, tôi đã có dịp đến thăm các lớp học vẽ tranh, cắm hoa, thiết kế đồ họa. Nhìn những bức tranh có hồn, những bình hoa hài hòa sắc màu, những bản thiết kế công phu, ai nấy đều trân trọng sự nỗ lực đáng quý của các em, đồng thời khâm phục sự bền bỉ, kiên nhẫn của quý thầy cô vì đã dành nhiều tâm huyết để dạy dỗ.
Tôi có dịp trò chuyện cùng thầy Đỗ Văn Hiền, một nhà giáo đã gắn bó với các lớp học nghề tại trung tâm hơn 8 năm qua. Thầy nói với tôi, học viên từ nhỏ đến lớn giống như người nhà, như gia đình thứ hai. Thầy chỉ mong công sức dạy dỗ, chỉ bảo của mình sẽ giúp các em hoà nhập với cuộc sống, bỏ qua mặc cảm và tự tin bình đẳng như bao con người khác.
Chương trình chính diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi với các phần trình diễn văn nghệ thú vị của chính học viên, trong đó ấn tượng là tiết mục diễn tả bài hát "Bụi phấn" bằng thủ ngữ. Chứng kiến các em đứng trên sân khấu với khuôn mặt vui vẻ, ánh mắt sáng bừng, lạc quan, yêu đời, tôi bỗng xúc động và tôi tin rằng ai ở đó cũng sẽ cảm nhận tương tự.
Tình cảm của cán bộ nhân viên HDBank và Vietjet càng thêm sâu sắc, trọn vẹn khi hòa mình vào không khí ấm cúng của chương trình, nhìn thấy các em cười vui hạnh phúc, hào hứng tham gia trò chơi cùng chú hề, hát theo những điệu nhạc quen thuộc, lễ phép cúi đầu chào cô chú trao tặng hàng trăm phần quà gồm bánh kẹo và hiện kim.
Từ nghịch cảnh vươn lên, sống tự tin và có ích cho xã hội, các em đã trở thành những bông hoa đẹp cho cuộc đời này. Hơn hết, tấm lòng yêu thương trẻ chân thành, đầy bao dung của thầy cô tại trung tâm chính là dòng nước mát trong, tưới tắm cho những bông hoa khiếm khuyết kia ngày càng vững vàng vươn lên đón nắng và tỏa hương.
Xem thêm: hình ảnh trong chương trình "Chắp cánh yêu thương"
Tôi càng vui sướng hơn khi chính thầy cô - những "người lái đò" cho các em cũng nhận được những món quà nghĩa tình. Tôi tin rằng chính động lực nhỏ này sẽ là niềm cảm hứng để họ cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Dưới hàng ghế khán giả, tôi chỉ mong sao các thầy cô luôn giữ được ngọn lửa đối với nghề giáo, tiếp tục đồng hành cùng các em trên con đường thu nhận kiến thức.
Bảo An