Thế mà từ khi cưới đến giờ là 6 năm, tôi đã báo nợ 5-7 lần, hết đầu tư tiền điện tử rồi tham gia đánh bạc online. Nhiều lúc tôi biết như thế là ngu ngốc và chẳng hiểu sao cứ đâm đầu vào. Tổng số nợ tôi đã báo lên đến 500 triệu, lần gần nhất là hai tháng trước tôi báo về 150 triệu, gia đình gần đổ vỡ. Các bạn đừng như tôi, làm khổ gia đình. Tôi tự nhận mình vô trách nhiệm với vợ con.
Về gia đình, ngoài những lần báo nợ thì chúng tôi nhà tôi êm ấm, hạnh phúc, 2 con ngoan hiền. Vợ chồng tương trợ nhau trong công việc gia đình, dù đôi lúc tôi thấy bản thân còn lười nhác. Cuộc sống đôi khi cũng có một chút ưu ái với tôi khi được gia đình hỗ trợ, những năm đầu sau cưới chúng tôi tích cóp mua được 2 mảnh đất, giá trị tăng mấy lần. Giờ tôi bán đi và gom lại mua mảnh gần chỗ làm khoảng 2 tỷ, dự định xây nhà nhưng phải vay ngân hàng khoảng 600 triệu. Tôi đang quyết tâm để trở thành người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.
Các bạn hãy tránh xa cờ bạc, một khi đã vướng vào nó không khác gì chất gây nghiện, tôi đang phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, mong rằng mình sẽ thành công.
Quốc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc