Tại sao lại để cho công ty MB24 hoạt động hơn một năm trời với hàng vạn khách hàng nhộn nhịp người mua, người bán. Rồi người thì đào tạo kiến thức thương mại điện tử trực tiếp cho bạn bè, người thân trong cộng đồng, còn tuổi già chúng tôi cảm nhận được cuộc sống thật là hạnh phúc, vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy?
Tôi năm nay 60 tuổi, vào mạng lưới MB24 tại Nghệ An từ tháng 11/2011. Trước đó, tôi được một bác 79 tuổi - một cán bộ hưu trí, mời đi nghe thông tin. Sau khi tìm hiểu dự án của MB24 tôi thấy đây là một dự án mang lại lợi ích thiết thực cho từng người tham gia, giúp mua hàng giá rẻ trên mạng một cách tiện lợi.
Trước hết tôi tin người giới thiệu tôi vào, và luôn nghĩ mình già nhưng có tư tưởng tiến bộ.
Vợ chồng chúng tôi nhận lương hưu, các con đều đã có gia đình và có nhà riêng, công việc ổn định. Vì các cháu làm việc không thể đi nghe thông tin và thậm chí các cháu cũng chưa tin MB24, nhưng bởi trách nhiệm người mẹ nên tôi tặng cho các con cháu tôi mỗi gia đình một gian hàng để các cháu được sử dụng lâu dài.
Nói về thu nhập của tôi tại MB24: Tôi vào được tám tháng nhưng chỉ mời được một người bạn gái thân tham gia, tiền hoa hồng 1,5 triệu đồng tôi cũng biếu lại cho cô ấy luôn.
Lý do tôi không mời được ai vào tham gia vì bạn bè thì đã cao tuổi họ không muốn quan tâm tới sự đổi mới. Những người trẻ tuổi thì họ chưa tin, quan hệ hạn hẹp và lại bận việc gia đình.
Nhiều hội viên có tuổi trong chi nhánh chúng họ cũng nói rằng họ tham gia để vui hơn, có ích cho xã hội và gia đình hơn. Nhưng giờ thì một sự kiện “ long trời lở đất” đang xảy ra với MB24. Chúng tôi bị báo đài chỉ trích là bị sập bẫy, tham tiền và lôi kéo người khác, bị người thân nghi ngờ, bạn bè xóm giềng xa lánh.
Biết nói sao đây khi vào MB24 tôi cũng lo lắng. Nhưng khi vào cổng dự hội thảo thường phải có vé trình cho công an mới được vào, điều này những hội thảo đa cấp khác không có. Bạn tôi rỉ tai tôi " hoạt động có các quan chức cấp cao nên được bảo vệ cẩn thận".
Thực sự đến giờ này tôi cũng chưa biết ban lãnh đạo MB24 mắc lỗi gì. Tám tháng qua ở MB24 đã có những bài báo khen ngợi MB24, còn giờ thì chúng tôi quá sức và đau lòng, biết tin vào ai đây? Tôi đã trăn trở nhiều đêm và quyết định viết lên những dòng này.
Ban lãnh đạo MB24 sai sót thì họ phải chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng. nhưng còn những người đã trót tham gia vào mạng lưới này thì phải làm sao? Không lẽ chịu trắng tay?
N.T.T