Người gửi: Ng An Khang
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Không nên suy nghĩ ấu trĩ !!
Đầu tiên tôi ủng hộ ý kiến: cái gì cũng có mặt xấu và mặt tốt. Phần còn lại là phụ thuộc vào bản thân của chúng ta, có biết nhận thức để điều chỉnh cho cân bằng trong cuộc sống, để hướng đến điều tốt.
Cứ cho là tôi nghiện game online đi, nhưng đã sao? Cuộc sống của tôi vẫn tốt. Trước đây không có game online, tôi vẫn giải trí, khuây khỏa sau những giờ làm việc bằng game offline, một mình và chỉ một mình. Tôi không dành thời gian cho bia rượu, bài bạc. Nay có game online, tôi lại được giải trí giữa một tập thể, tôi hiểu thêm về tính cách con người trong xã hội. Hơn nữa, tôi đã có thêm những người bạn qua online. Một ngày "computer của tôi" có thể chơi 14 giờ. Và cuộc sống gia đình tôi vẫn hạnh phúc, êm đềm. Công việc làm của tôi vẫn tốt. Bởi vì tôi biết cân bằng trong cuộc sống.
Nói chung tôi chẳng hiểu game online có gì xấu, dù tôi là một người "nghiện" (theo cách diễn giải của những cái đầu ấu trĩ). Sao không cấm sàn nhảy, cấm quán nhậu, cấm trường đua... Sao không đặt dấu hỏi tại sao game lại lôi cuốn được nhiều người như vậy? Trong đó, tôi dám khẳng định có rất nhiều người tốt. Có một điều nữa, tôi tự tìm hiểu, là từ ngày có game online số người truy cập vào các trang web đen đã giảm hẳn. Đó cũng là một điều tự nhiên thôi. Trong một xã hội phát triển, thì mỗi người dân phải tự biết nhận thức, mà đầu tiên là chúng ta phải nhìn lại bản thân của mỗi chúng ta. Chúng ta đã tốt chưa? Chúng ta có gương mẫu chưa? Vì vậy cách giải quyết mọi việc là: nền giáo dục phải thật tốt (ý tôi không tập trung trách nhiệm vào trường học, mà là trách nhiệm của mọi người trong xã hội), để tạo nên những con người có học thức, tự ý thức được những gì mình làm cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.