Tôi là tác giả bài: "Bạn trai giận khi biết tôi đã có con", sau khi dứt khoát cắt đứt liên lạc với anh, anh liên tục đòi gặp lại. Tôi đã tránh, xóa số, chặn mạng xã hội, anh lại tìm các ứng dụng khác để liên lạc. Tôi giả bộ như chưa xem.
Anh cứ như vậy được gần một năm, đến khi vợ chồng tôi mâu thuẫn đỉnh điểm, định ly dị luôn, tôi mới trả lời tin của anh. Tôi nói chuyện để tìm niềm vui và quên đi sự bực mình, mâu thuẫn với chồng. Đúng dịp cả hai cùng về Việt Nam đã hẹn gặp nhau khi cùng ở thành phố, tôi không gặp do vẫn không tin tưởng anh. Anh tính đào hoa, thả thính, tìm hiểu nhiều người, lại còn cờ bạc, nhậu nhẹt, thích tự do bay nhảy nên 37 tuổi vẫn độc thân dù đẹp trai, phong độ, sự nghiệp tốt.
Tôi xem lại tin nhắn 12 năm trước, anh luôn muốn rủ tôi đi xem phim, họp bạn nhưng tôi đều không đi, không đoái hoài, để ý đến anh. Tới tuổi trưởng thành, tôi lại bị anh thu hút dù biết anh là trai hư. Tôi đã vượt qua cảm xúc của bản thân, không ra như đã hẹn nhưng trong đầu luôn nghĩ về anh. Tôi và anh đều thú nhận, khi gần gũi người khác, phải nghĩ về nhau mới lên đỉnh được, nhưng lại không thể đến bên nhau. Anh nói chấp nhận đứng sau hôn nhân của tôi, khi nào tôi cần, anh sẽ bù đắp những cảm xúc tôi không có với chồng, để tôi có cuộc sống trọn vẹn.
Tôi không muốn làm điều sai trái nữa, cũng không đủ can đảm để bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc dù chồng gần như mẫu mực, trách nhiệm, chỉ có điều khó tính, gia trưởng, lạnh lùng. Mong mọi người chia sẻ cùng tôi, chân thành cảm ơn.
Thanh Uyển