![]() |
Nghệ sĩ Quốc Anh. Ảnh: Gia Đình Xã Hội. |
22 năm trước, vì kết hôn với người phụ nữ đã ly dị và đang nuôi một bé gái 2 tuổi mà chàng trai Quốc Anh bị cả nhà “từ mặt”. Đứa con riêng của vợ được anh chăm bẵm như con đẻ, nhưng sau 18 năm chung sống, anh cũng không thể có đứa con của chính mình. Khi con riêng của vợ tròn 20 tuổi, vợ chồng anh ra tòa ly hôn. Ở cái tuổi 48, người đàn ông nổi tiếng ấy lại đi sớm về trưa, lặng lẽ một mình. Nhưng tình cảnh đó có thể sẽ thay đổi...
- Người ta nói, gia đình là điểm tựa cho người đàn ông yên tâm khẳng định sự nghiệp của mình. Vậy cuộc sống tinh thần của anh, công việc của anh như thế nào khi cái điểm tựa ấy không còn nguyên vẹn?
- Giờ tôi có rất nhiều điểm tựa. Gia đình là một chân trong cái kiềng ba chân. Một chân đã không nguyên vẹn thì cố gắng lấy công việc, bạn bè, những tham vọng để làm điểm tựa cho mình.
Bất kỳ người đàn ông nào cũng mong muốn có một điểm tựa vững chắc không chỉ để yên tâm tiến thân mà còn là chỗ dựa về tinh thần nữa. Nhưng tôi nghĩ là cái gì cũng có duyên số. Mình không áp đặt được.
Trước khi chính thức ly hôn, tôi đã sống 2 năm ly thân. Hai mẹ con cô ấy sống ở tầng 1 còn tôi ở tầng 4. Nên khi chia tay, tôi cũng đã quen với cảnh thui thủi “một mình”. Vì thế, cảm giác hụt hẫng không còn tồn tại mỗi khi đi làm về mà không thấy vợ con đâu. Mọi thứ vẫn bình thường. Cuộc chia tay của vợ chồng tôi nhẹ nhàng và dễ chịu nhất có thể.
- Bây giờ anh đang gặp gỡ người khác. Người đã đi và người đang đến đều tên là Thu. Vậy điểm khác nhau ở họ là gì?
- (Cười) Đều bắt đầu bằng chữ “T” (thở dài). Có lẽ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên và là duyên số. Tôi không muốn so sánh hai người ấy với nhau. Một người từng là vợ và bây giờ là bạn. Còn một người đang là bạn và có thể sẽ là vợ... Nhưng có một điểm khác là người đang đến không liên quan gì đến lĩnh vực nghệ thuật cả. Cô ấy làm kinh doanh. Một công việc có vẻ như hoàn toàn đối lập với một nghệ sĩ nhưng quan trọng là cô ấy hiểu tôi.
Nghệ sĩ Quốc Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm về nghệ thuật. Ông nội vốn là trùm một gánh hát nổi tiếng miền Trung. Bố mẹ cũng thường diễn các tích chèo Trương Chi. Ngay từ những ngày thơ bé, Quốc Anh đã được sống trong cái nôi nghệ thuật. Năm 1978, anh thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh, chuyên ngành diễn viên chèo. Năm 1982, ra trường, anh về công tác tại Đoàn chèo Việt Nam. Hiện nay, Quốc Anh công tác tại Đoàn chèo Hà Nội. |
- Anh có thể "bật mí" thêm đôi chút về người đang đến?
- Cô ấy tên là Hoàng Thu, cũng đã từng dang dở một lần trong chuyện gia đình. Thông tin cụ thể thì “bí mật”, hồi sau sẽ rõ (cười). Tôi và cô ấy sẽ “lặng lẽ” về sống với nhau, chứ không ồn ào với việc cưới hỏi. Ở cái tuổi này rồi, làm đám cưới cũng không được hay lắm. Cô ấy cũng hoàn toàn đồng ý với tôi về quan điểm đó. Còn thời gian nào thì chưa thể xác định được. Tôi đang viết “tập 2” cho cuộc đời mình và hy vọng nó sẽ đẹp hơn những gì đã qua.
- Anh rất hay thở dài. Thói quen này có từ khi nào?
- Có lẽ thói quen xấu này có từ khi tôi hiếm muộn. Nhưng thở dài không phải là chán mà có những cái thở dài để trầm tư, chiêm nghiệm cuộc đời. Những vai diễn, những mảnh đời trên sân khấu chính là muôn mặt của cuộc đời này. Tôi có những phút giây lang thang đâu đó một mình, ngồi ngẫm nghĩ sự đời. Cái thói quen và sở thích ấy đã tạo nên sự lặng lẽ nhưng không vì thế mà Quốc Anh trên sân khấu không hài hước. Ngoài đời, tôi trầm tính. Và điều đó bổ trợ cho những vai diễn chứ không tạo ra mâu thuẫn.
- Người ta thường nói “dao sắc không gọt được chuôi”. Anh thấy câu đó thế nào?
- (Cười) Đồng nghiệp vẫn nói về tôi như thế. Hình như họ đúng. Tôi không mang chất hài ra ngoài đời. Cuộc hôn nhân trước của tôi không được trọn vẹn và với tôi nó cũng là một “trường đời”. Tôi không hối tiếc. Có những điều vẫn tự nhiên đến mà mình không thay đổi được. Thường người ta hay nói, chuyên gia đi tư vấn tình cảm, tư vấn hạnh phúc gia đình cho người khác thì chính họ lại không thể tư vấn được cho mình. Và chính những người ấy cũng chưa hẳn đã hạnh phúc như người khác tưởng. Đôi khi họ lại bế tắc trong chính những bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình mà họ tư vấn cho người khác.
(Theo Gia Đình Xã Hội)