Sau vụ ẩu đả trên sân Lạch Tray giữa hai CLB Hải Phòng và CLB Hà Nội T&T trong khuôn khổ V-League vào chiều 1/6 thì một loạt án phạt kỷ luật đã được công bố. VFF đã có một cuộc họp căng thẳng để đưa ra một án phạt được cho hợp tình, hợp lý nhất trong bối cảnh bạo lực ở V-League vẫn tiếp tục gia tăng.
Theo đó Hoàng Vũ Samson (T&T) và Đồng Đức Thắng (Hải Phòng) mỗi người bị treo giò bốn trận, hai cầu thủ khác của Hải Phòng là Thanh Tùng bị treo giò hai trận, còn Văn Nam thậm chí bị cấm thi đấu tại V-League tới hết ngày 31/8, tương đương bảy trận.
![]() |
Samson (trái) trong vụ lộn xộn ở Lạch Tray vừa qua. Ảnh: TK. |
Tất nhiên, CLB Hải Phòng không đồng tình với án phạt mà VFF đưa ra với lý do: “Văn Nam là cầu thủ bị đánh, chỉ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài và tiếp tục được thi đấu lại mà phải chịu án phạt nặng nhất là treo giò hết mùa giải? Trong khi đó, Samson gây hấn với Văn Nam rồi hung hăng nhảy vào đánh Đồng Đức Thắng rất đau, phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, bị đuổi khỏi sân lại chỉ chịu án phạt treo giò 4 trận?”.
Chưa hết, ban lãnh đạo CLB này còn hùng hồn tuyên bố: "Nếu bắt ép quá, dồn chúng tôi vào bước đường cùng thì chúng tôi sẽ không thi đấu nữa vì lực lượng Hải Phòng đã quá mỏng rồi”.
Sau khi Ninh Bình bỏ giải, lại một CLB nữa tuyên bố bỏ V-League vì những khúc mắc với việc xử phạt không hợp lý của VFF. Ở một góc nhìn khác tôi thấy, hình phạt đó còn quá nhẹ cho CLB Hải Phòng và quá nặng cho Samson. V-League hiện nay rất bạo lực điển hình là một số pha va chạm mang tính triệt hạ như kiểu của Đình Đồng (SLNA) hay pha vào bóng có phần ác ý của Bruno (Quảng Ninh) mà ngay sau đó chính cầu thủ này phải gánh chịu hậu quả.
Có quá nhiều đội bóng đá theo kiểu chặt chém không thương tiếc như SLNA, đặc biệt là Hải Phòng. Và cũng có rất nhiều cầu thủ đã phải rời xa sân cỏ, thậm chí giải nghệ vì màn chặt chém không thương tiếc này của các đồng nghiệp.
Samson sau vụ ẩu đã phải thốt lên rằng: “Cầu thủ Hải Phòng muốn giết tôi, đời tôi đi thi đấu đã nhiều quốc gia, chưa nơi đâu tôi thấy cầu thủ lại đá xấu có ý đồ triệt hạ nhau như ở V-League”.
Chắc chắn rằng nhiều người trong chúng ta đồng quan điểm với Samson về tình hình bạo lực hiện nay ở V-League và bản thân tôi cũng hoàn toàn ủng hộ Hải Phòng bỏ giải, vì nếu cứ đá bạo lực, xấu xí như thế, thì đá làm gì? Có điều không hiểu ban lãnh đạo CLB Hải Phòng có làm thật hay chỉ là nói suông dọa nạt?
Một vài cầu thủ, một vài đội bóng đang là u nhọt của bóng đá Việt Nam hiện tại. Nếu thấy cần thì để các em thiếu nhi ra đá bóng xem còn sướng hơn, giải V-League không cần gọi là giải bóng đá chuyên nghiệp cũng được, thà rằng là bóng đá giải phong trào nhưng ở đó có sự cống hiến, fair-play thì tôi tin vẫn rất nhiều người ủng hộ.
>> Xem thêm: Samson: "Cầu thủ Hải Phòng muốn giết tôi"
Tùng Trịnh
Chia sẻ vbài bình luận bóng đá của bạn tại đây.