Tôi ủng hộ chị Hoàng An
Thấy các bạn lên án chị Hoàng An tôi bức xúc quá. Chị Hoàng An không có lỗi gì trong chuyện này, mỗi con người chúng ta đều có quyền tìm, giữ gìn và bảo vệ tình yêu của mình. Trong việc này chị Hoàng An cũng đã xử sự rất đoàng hoàng, có tình, có nghĩa. (Nguyen Mai)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc
From: Nguyen Mai
Sent: Wednesday, September 09, 2009 10:43 AM
Chào các bạn trong chuyên mục Tâm sự,
Tôi cũng là một phan hâm mộ của chuyên mục này. Nhưng tôi chỉ đọc thôi, chưa bao giờ tôi viết bài tham gia. Nhưng câu chuyện này khiến tôi phải lên tiếng.
Tôi đã đọc tâm sự của chị Hoàng An và các ý kiến khác phản hồi về bài viết của chị Hoàng An. Thấy các bạn lên án chị Hoàng An tôi bức xúc quá. Chị Hoàng An không có lỗi gì trong chuyện này, mỗi con người chúng ta đều có quyền tìm, giữ gìn và bảo vệ tình yêu của mình. Trong việc này chị Hoàng An cũng đã xử sự rất đoàng hoàng, có tình, có nghĩa.
Chị Hoàng An ạ. Tôi rất ủng hộ chị. Chị là người mạnh mẽ và quyết đoán. Tôi đã lập gia đình được 6 năm, quan điểm của tôi từ khi lấy chồng và đến bây giờ vẫn vậy, còn yêu nhau thì gắn bó với nhau, hết yêu nhau thì không nên níu kéo nhau làm gì cho dù bất kỳ lý do gì.
Chúc chị Hoàng An và gia đình luôn khỏe, hạnh phúc!
Chào thân ái.