From: nguyen2681 hthien
Sent: Wednesday, January 05, 2011 11:45 PM
Kính gửi anh Dũng!
Đọc xong bài viết của anh, trước hết tôi cũng bày tỏ sự thông cảm và chia sẻ với anh, nhưng mong anh hãy suy nghĩ chín chắn hơn trong chuyện tình cảm của mình. Nếu vợ anh là người như vậy thì thật sự tôi không bàn cãi gì về chuyện này nữa, chia tay sớm sẽ tốt hơn, nhưng mong anh hãy thoáng hơn trong suy nghĩ của mình.
Tôi có đọc qua một số phản hồi, như phản hồi của bạn phuclam, tôi không đồng tình về quan điểm này. Đó cũng có thể chỉ là suy nghĩ chủ quan của bạn thôi, chứ nếu một người phụ nữ, khi đã quyết định kết hôn với một ai đó thì họ cũng đã có sự lựa chọn cho mình chứ không thể vì là vật thế thân hay là bắt cá hai tay như anh nói.
Có thể câu chuyện tôi kể sau đây sẽ giúp anh Dũng được một hướng giải quyết: Tôi và cô ấy cùng học chung năm cấp 3, nếu nói về tình cảm thì lúc đó chắc có lẽ chỉ có tôi, một tình yêu đơn phương với cô ấy mà thôi. Bởi vì tôi biết, cô ấy cũng đã có người yêu. Vào đại học, chúng tôi vẫn thường hay liên lạc với nhau, vẫn chăm sóc, lo lắng cho nhau như những đôi bạn khác. Rồi một ngày, tôi cũng can đảm để nói hết tình cảm của mình cho cô ấy biết.
Một thời gian sau đó, tôi nhận được một bức thư viết bằng 3 cặp giấy đôi của cô ấy gửi. Có một câu mà tôi vẫn nhớ như in đến tận bây giờ: "Nếu mà cô ấy yêu tôi, thì cô ấy là một người con gái không tốt". Các bạn nghĩ sao về câu nói ấy? Sau này chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, chỉ duy nhất một điều là về tình yêu thì tôi không bao giờ đề cập đến.
Mãi đến đầu năm 2010, cô ấy thường hay liên lạc với tôi nhiều hơn, cũng hay hỏi tôi về chuyện tình cảm, cũng hỏi tôi rằng còn có tình cảm với cô ấy không? Và dần dần, chúng tôi cũng có những tình cảm dành cho nhau hơn cả tình bạn. Nhưng tôi biết, chuyện tình cảm của cô ấy với người yêu cũ vẫn rất tốt, và hai người cũng đã dự định cuối năm 2010 sẽ tổ chức đám cưới.
Nếu đến đây thì các bạn cho rằng cô ấy là người bắt cá hai tay. Thật ra chúng tôi cũng có tình cảm cho nhau, nhưng có lẽ phải nhìn nhận một điều, nếu bắt chọn lựa giữa tôi và người yêu cô ấy, thì vô tình tôi làm cho cô ấy thêm khó xử mà thôi.
Câu chuyện của tôi kể, chắc cũng giống như hoàn cảnh của anh Dũng, mà trong đó tôi là người mà nhiều người thường hay gán cho từ "kẻ thứ 3". Tình yêu xuất phát từ con tim anh Dũng à, và chúng ta cũng không thể bắt con tim mình trong cuộc đời chỉ có tình yêu với một người.
Còn việc hiện tại vợ anh có yêu anh hay không, chắc anh là người trong cuộc nên sẽ hiểu rõ. Về đứa con trong bụng vợ anh, trước mắt là cần chăm sóc tốt cho đứa bé chào đời, đừng vì chuyện người lớn mà làm cho con trẻ ảnh hưởng. Anh cũng đừng đa nghi về điều này, chưa chắc người đàn ông nào cũng chỉ muốn thân xác của người phụ nữ không đâu anh. Lần nữa, tôi mong anh hãy suy nghĩ cho chín chắn.
Thân chào anh.