From: Phan Van Hong
To: phapluat@vnexpress.net
Sent: Wednesday, January 08, 2003 12:39 PM
Subject: Nan "Com tu" doc quoc lo 1A.
Kính gửi Ban Pháp luật!
Trước tiên với tư cách là một độc giả quen thuộc của quý báo, tôi xin gửi tới tập thể cán bộ công nhân viên quý báo lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ và thành công, chúc quý báo ngày càng có thêm nhiều thông tin hay, phong phú và bổ ích dành cho độc giả.
Trong những ngày gần đây, có một số báo đã đưa tin về nạn "cơm tù" dọc quốc lộ 1A, và quý báo cũng đã có đưa tin về vấn nạn này, riêng bản thân tôi cũng rất lấy làm phẫn nộ và cũng hả dạ phần nào vì các cơ quan pháp luật đã bắt đầu ra tay. Nhưng tôi cũng rất lấy làm thắc mắc là mới chỉ thấy nêu tên một số các địa phương ở phía nam mà chưa thấy các địa phương khác dọc quốc lộ 1A ở phía bắc mà cụ thể là tỉnh Thanh Hoá. Có thể nói tôi đã được chứng kiến cảnh một số các quán ăn bắt chẹt và đe doạ hành khách khi xe khách vào các quán ăn ở khu vực sát quốc lộ 1A ở ngã ba Voi - thành phố Thanh hoá.
Không những được chứng kiến mà chính tôi và bạn tôi cũng từng là nạn nhân. Số là cách đây chưa lâu, hồi tôi còn đang là sinh viên về quê nghỉ hè ở Nghệ An, khi xe về đến khu vực ngã ba Voi - thành phố Thanh Hoá thì nghỉ để hành khách ăn cơm trưa. Tôi không nhớ tên quán nhưng tôi nhớ địa điểm là quán đó nằm phía trái sát quốc lộ 1A tính từ hướng Hà Nội vào, ngay gần ngã ba Voi. Khi xe vừa dừng ngay trước cửa quán thì lập tức có 2 nhân viên mặt mũi bặm trợn chạy ra kéo barie (bằng sắt) giống như kiểu chắn tàu và không cho khách đi ra khỏi khu vực quán.
Tôi cùng bạn tôi vì là sinh viên về nghỉ hè nên không có tiền để ăn trưa nên bảo nhau chỉ rửa tay qua loa ở bể nước ngay sát cửa quán rồi chờ lúc nào xe chạy thì lên xe. Nhưng vừa rửa tay xong thì chúng tôi "được" ngay một nhân viên của quán bắt vào ăn cơm. Tôi bảo là không có tiền thì anh ta bảo là phải trả tiền ca nước rửa tay mà chúng tôi vừa lỡ rửa xong, tôi hỏi bao nhiêu tiền thì anh ta hét 20.000 đồng. Bạn tôi tròn mắt bảo sao đắt thế thì bị ngay một cú đấm vào mặt, thế rồi anh ta hô thêm 2 người nữa ngay gần đó cùng với một ông già tóc bạc trắng (tôi nghĩ là chủ quán) chạy đến. Tôi và bạn tôi vội chạy ra ngoài (xô cả barie), nhưng trước khi thoát ra xa được khỏi quán thì tôi may mắn hơn "mới" chỉ bị có 2-3 cú đấm ở vai và lưng, còn bạn tôi thì ngoài trên người còn bị thêm mấy cú đánh ở mặt nên bị sưng vêu lên và chảy máu mũi.
Trong lúc đấy số hành khách còn lại chỉ biết nhìn, tài xế thì giả vờ tảng lờ như không thấy. Chúng tôi chỉ còn cách đứng xa để chờ lúc xe chạy ra ngoài một đoạn mới dám lên xe để tiếp tục hành trình. Hiện tại thỉnh thoảng tôi cũng có về thăm nhà và khi xe về qua khu vực trên tôi quan sát quán vẫn đang hoạt động bình thường và có cả xe khách đỗ ở phía trước. Rất may là các lần tôi về quê sau, xe không đỗ để ăn trưa mà chạy thẳng một mạch về đến bến. Dù sao mọi việc cũng đã qua, nhưng tôi vẫn muốn có đôi dòng gửi tới quý báo để mong sao quý báo có thể bổ sung thêm thông tin về nạn "cơm tù" và giúp cho các bạn khác có dịp đi xa đâu đó hoặc về quê như tôi thêm cảnh giác.
Xin cảm ơn Ban Pháp luật cùng quý báo.
Phan Văn Hồng
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.