From: Huy Pham Le
Sent: Tuesday, May 20, 2008 11:34 AM
Subject: Gui Tran Quan!
Quang ơi, tôi cũng đã một thời là “con nghiện game online”!
Có lẽ lúc này, tôi là người hiểu bạn của bạn hơn cả, tôi hiểu những suy nghĩ và hành động của người chơi game online bởi vì tôi cũng một thời tự biến mình thành “con nghiện game online”.
Xin đừng bắt bạn của bạn rời bỏ nó vào lúc này, có lẽ điều đó là không thể. Bạn của bạn chỉ có thể bỏ game online khi bạn ấy tìm được cho mình một mục đích và thú vui lớn hơn game. Điều này khó đấy bạn ạ.
Tôi cũng đã chơi và tôi cũng đã nghiện, có nhiều lý do lắm để nghiện game bởi vì sao? Trong game online một người bình thường bỗng trở thành anh hùng, một người ở ngoài đời không hoàn hảo sẽ dễ dàng hoặc sẽ mất rất nhiều công sức làm được những việc phi thường mà ở ngoài đời không dễ gì làm được.
Lúc này cảm xúc thăng hoa sẽ ngự trị, cảm giác thành công và thành công sẽ ngự trị rất lâu và người ta sẽ đi tìm cảm giác đó cho dù có mất nhiều thời gian và tiền bạc. Lẽ đời vốn vậy, khi làm một việc gì đó mà thành công thì sẽ đi tìm những thành công khác cho dù có khó khăn “khó khăn trong game thôi anh nhé”, họ vẫn sẽ chơi và chơi cho đến khi nào thành công mới thôi.
Tôi cũng từng như thế anh ạ, lúc này một lời khuyên cho bạn anh đó là: anh và các bạn của anh phải chỉ cho anh ta thấy được cái “sỹ diện của thằng đàn ông”, cái khó khăn khi chỉ chơi game mà không quan tâm đến việc gì khác và hậu quả của nó đem lại, chứ không phải là rủ anh ta đi chơi. Không thực hiện được đâu bạn ạ, vì làm gì có cuộc chơi nào đơn giản và thú vị bằng ngồi nhà chời game.
Ngày trước, tôi chơi cũng say mê và mụ mị. Tôi quên ăn, quên ngủ, nhưng chỉ có một lần như thế này mà tôi không bao giờ chơi nữa. Đó là hôm tôi ra ngoài quán game tôi nhìn thấy những con người sống như bóng ma, văng tục chửi bậy đủ cả, những cô cậu ngồi chơi game với đủ mọi tư thế ngả ngớn trên ghế và những thân hình gầy guộc nhìn mà không nói nên lời.
Thế là về nhà tôi sợ, tôi sợ mình một ngày nào đó rồi cũng bệ rạc như thế. Kể từ ngày đó, tôi không chơi nữa, tôi bỏ hẳn và không bao giờ quay lại cái quán đó thêm một lần nào nữa.
Tôi khuyên bạn lúc này, hãy dẫn anh chàng nghiện game online đó ra quán game vào buổi đêm và chỉ cho anh ta thấy nếu anh ta tiếp tục chơi, anh ta sẽ như những con người đó và thử hỏi xem anh ta có muốn như thế hay không?
Tôi chúc bạn thành công, và chúc những gì tốt đẹp sẽ đến với bạn của bạn.
Lê Huy