From: Diep Le Hoang
Sent: Tuesday, May 19, 2009 2:48 PM
Chào mọi người!
Không phải phụ nữ nào cũng nhẹ dạ. Phụ nữ cũng có bản lĩnh, sự trải nghiệm và sự tự tin của bản thân mình. Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh bị sếp dụ dỗ mà là sếp của sếp nữa chứ không phải chỉ là cấp trên trực tiếp. Sếp dụ rất bài bản, đả thông tư tưởng, rồi trấn an vỗ về...
Một người đàn ông có quyền, có tiền và từng trải nên cách thức không phải là tầm thường. Nhưng bản chất sự việc thì như nhau. Tôi thấy thật đáng khinh rẻ khi nhận ra đằng sau vẻ đạo mạo là một thứ tầm thường về nhân cách. Sếp nói: "Anh như nhìn thấy tuổi trẻ, tình yêu, cảm giác xao xuyến khi gặp em".
Tôi ngồi nghe sếp tỉ tê tâm sự và cuối cùng thì vở kịch cũng hạ màn. Sếp đề nghị đến một nơi bí mật và hấp dẫn. Tôi "ngây thơ": "Em phải về nhà". Sếp cố nài, đi theo anh sẽ rất vui. Tôi hỏi thẳng luôn "Đi đâu? Khách sạn à?". Sếp tinh nghịch nháy mắt. Tôi không đồng ý và dĩ nhiên sếp cũng không làm được gì.
Sau đó, khi sếp gặp tôi thường rất ngại và có phần nể trọng, không bao giờ dám to tiếng. Tôi xin nghỉ phép, tìm việc mới và có chỗ làm tốt hơn. Tôi tự tin vào năng lực của mình nhưng cái làm tôi có thể mỉm cười khi nghĩ lại là tôi đã không bị cám dỗ. Nói thêm là, trước đó tôi cũng từng nghe những lời đường mật của các anh chàng khác nhưng cũng không hề bị lung lay.
Bây giờ tôi đã tìm được một người thực sự yêu thương mình và cảm ơn cuộc sống vì có anh. Tôi tin rằng, phụ nữ hay đàn ông đều có người thế này, thế khác. Không phải đàn ông nào cũng Sở Khanh và phụ nữ nào cũng nhẹ dạ. Phụ nữ vốn nhạy cảm, sống tình cảm nhưng cũng là người rất tinh tế và có lý trí khi cần thiết.