From: Chung Nguyen
Sent: Monday, January 19, 2009 10:52 AM
Subject: gui chi Hanh
Gửi chị Hạnh!
Tôi là người đàn ông có thể nói là từng đứng vào địa vị của chồng chị như bây giờ, nhưng có lẽ nhẹ nhàng hơn. Chuyện của tôi cũng tương tự như vậy. Nhưng giờ sau nhiều lần sóng gió tôi mới nhận ra “yêu nhau thì không nên nghĩ tới người thứ ba họ nghĩ gì, cái quan trọng là mình nghĩ thế nào”.
Trong trường hợp của chị, tôi nghĩ chị không nên liên lạc hay làm gì với người yêu cũ cả, chồng chị tính đã như vậy thì tốt hơn là không nên. Thật ra anh ấy rất yêu chị, nhưng do tính ích kỷ cộng ghen tuông nên mới làm vậy. Để cho anh hết nghi ngờ, chị cho các cháu đi xét nghiệm AND, gặp mặt 4 người (chị gái bạn trai cũ, bạn trai cũ, chồng, chị) lúc đó thì anh ta sẽ hiểu là mình nghĩ oan cho vợ.
Còn nếu anh ấy không chịu sửa đổi, tôi nghĩ sẽ không còn cách nào, hai người nên ly thân tạm thời (đừng vội nghĩ tới ly dị). Thời gian sẽ cho anh ấy hiểu rằng chị quan trọng như thế nào. Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn.
Chúc chị và gia đình hạnh phúc.