From: Khanh Linh
Sent: Friday, August 31, 2007 12:33 PM
Subject: Chan thanh chia se
Chào tất cả mọi người quan tâm đến chuyện của anh Nam.
Tôi cũng là người đã theo dõi những dòng tâm sự của mọi người với anh Nam ngay từ đầu. Tôi cũng nghĩ rằng mỗi người có cách đánh giá và nhận xét khác nhau về chuyện này. Tôi cũng là người đang rơi vào tâm trạng như vợ anh Nam và tôi không hề có ý định lên diễn đàn này để biện minh cho chuyện của mình.
Tôi nghĩ, mỗi gia đình có những mâu thuẫn khác nhau và chuyện của mỗi người cũng khác nhau. Là người trong cuộc thì sẽ hiểu rõ nhất. Trong xã hội bây giờ, dù có nói thế nào đi nữa thì tất cả mọi người đều lên án và phản đối chuyện ngoại tình. Bản thân tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng điều đó lại xảy ra với chính mình.
Người ngoài nói thì dễ nhưng đến khi bản thân mình trải qua thì mới hiểu rằng chiến đấu với bản thân là khó nhất. Chuyện của tôi chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng mà tôi đã thấy khổ sở và day dứt. Vậy mà vợ anh Nam có thể để điều đó diễn ra trong vòng 10 năm thì chứng tỏ rằng anh cũng là người vô tâm thật.
Tôi nói vậy bởi sau những chuyện xảy ra tôi đã quyết tâm để quên và tôi biết nếu một mình tôi cố gắng sẽ không thể nào làm được và tôi đã dũng cảm nói với chồng tôi. Chồng tôi là một người sống đơn giản và không tâm lý. Cuộc sống rất tẻ nhạt và chán chường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cái gì là của mình thì sẽ là của mình, tôi không thể từ bỏ gia đình mình được vì hơn ai hết tôi biết tôi vẫn còn yêu gia đình lắm.
Anh hãy nói chuyện với vợ, đánh vào tình thương với con cái, với gia đình, với danh dự. Tôi nghĩ bất kỳ người phụ nữ biết nghĩ nào đều sẽ hướng thiện. Hãy cho họ một cơ hội, tha thứ cho họ thì chính anh là người thoải mái nhất.
Chúc anh lấy lại được niềm tin nhé.