From: quynh lan
To: Webmaster@VnExpress.net
Subject: re: mong Phuong Anh gang vuot qua!
Chào Phương Anh,
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thật sự thông cảm vì hơn ai hết chính tôi cũng đã trải qua những ngày tháng giống như bạn. Nhưng với tôi thì kết cuộc lại buồn hơn bởi vì người mà tôi đã yêu hơn chính bản thân mình đã bỏ ra đi khi nghe tin tôi có thai với anh ấy.
Tôi cũng từng muốn chết, hay tàn nhẫn hơn là muốn bỏ đi đứa bé con để có thể làm lại cuộc đời, nhưng tạ ơn trời phật là tôi đã không làm vậy. Và hôm nay, con trai tôi đã 7 tháng tuổi. Tôi hiểu những khó khăn bạn đang phải chịu đựng, nhưng hãy tin tôi rằng không có con đường cùng, chỉ có những suy nghĩ nông nổi mới khiến cuộc đời mình phải đi vào con đường cùng mà thôi.
Mong bạn hãy cố gắng tâm sự với gia đình, chính gia đình là chỗ dựa an toàn nhất cho bạn. Đừng hành động dại dột, hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Đứa bé cần bạn. Nếu bạn cần sự giúp đỡ về tinh thần hay vật chất, xin hãy liên lạc với tôi theo địa chỉ nguyenquynhlan000@yahoo.com
Rất vui được giúp đỡ bạn, mong bạn thật nhiều nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng tình yêu không phải là điều duy nhất trong cuộc sống.