From: vip^_^xinh
Sent: Saturday, September 27, 2008 5:07 AM
Subject: Tâm su cua nguoi vo tung coi thuong chong
Đọc bài viết của anh tôi nhìn thấy 1/2 con người tôi trước đây trong hình ảnh người vợ của anh. Chắc cũng vì thế mà tôi tương đối hiểu hoàn cảnh trong gia đình anh hiện nay. Trước đây đã có thời gian tôi như vợ anh bây giờ, chỉ khác một điểm là tôi biết trung hòa cuộc sống riêng với cuộc sống nhà chồng. Mặc dù không thích và không hợp với gia đình chồng nhưng chưa bao giờ tôi thể hiện ra. Nhiều khi ấm ức lắm cũng chỉ lên án với chồng cho xả giận, vì bản thân tôi thấm thiếu được câu nói "khác máu tanh lòng".
Với tôi quan niệm 2 chữ "vợ chồng" đơn giản lắm. Thứ nhất vợ hay chồng cũng chỉ là người dưng nước lã, không chung một dòng máu nên tôi tránh tuyệt đối chuyện những câu nói xúc phạm gia đình nhà chồng. Không cần biết mình đúng hay sai nhưng mình sống trong một gia đình không chung dòng màu thì đừng mong có sự đồng cảm. Thứ hai, vợ chồng chỉ như chiếc áo, còn vừa vặn thì không sao, nhưng khi đã bai doãng, 1 trong 2 người sẵn sàng trút bỏ manh áo cũ để khoác lên người chiếc áo mới.
Tôi xin viết sơ lược về chuyện 2 vợ chồng tôi và hy vọng từ đó anh Xuân sẽ có tìm được hướng giải quyết tốt nhất cho gia đình anh. Trong suốt khoảng thời gian 3 năm sau khi lấy nhau, mặc dù có với nhau một mặt con, nhưng chồng tôi không hề bận tâm đến vấn đề kinh tế. Chồng tôi cứ mải miết với những trò game online trên Internet mà không thiết đi làm.
Người hứng chịu hậu quả đó lại là tôi. Suốt ngày tôi bị chỉ trích từ 2 phía gia đình bên ngoại và bên nội. Bên ngoại thì nói ra mặt, và tìm hướng giải quyết cho tôi. Bên nội thì thỉnh thoảng lại đem ra chỉ trích và ca thán. Quãng thời gian đó tôi bị stress nặng nề và gần như đi vào ngõ cụt, không có người chia sẻ, không có ai làm điểm tựa. Khi tôi nhận thức được 2 điều đó cũng là lúc tôi để đứa con nhỏ ở nhà cho bà ngoại trông để đi làm kiếm tiền.
Mặc dù lương không, có khi chẳng đủ để nuôi sống bản thân tôi, nhưng tôi không cảm thấy xấu hổ và ngẩng được mặt lên để không mang tiếng là "ăn bám". Và cũng từ đó trong tôi xuất hiện cảm giác coi thường chồng. Việc gì chồng làm tôi cũng cảm thấy ngứa mắt và phản ánh, những ý kiến chồng đưa ra luôn luôn bị tôi phản đối cho là không hợp lý. Trong thời gian đó tôi đã cố gắng để khuyên nhủ, ngọt nhạt, giận dữ có đủ cả, chỉ với mục đích khuyên chồng chú tâm vào làm ăn lo cho vợ cho con.
Nhưng tất cả đều vô ích, không có kết quả. Tôi buông xuôi. Và cũng chính lúc tôi buông xuôi thì một bà thầy bói xuất hiện làm thay đổi mọi thứ. Bao nhiêu công sức cố gắng tìm mọi cách thuyết phục chồng của tôi không bằng một câu nói của bà. Gần như đã tẩy não chồng tôi và chồng tôi đã quyết chí đi làm kinh tế. Trong cái may mắn không chỉ khiến tôi vui mừng mà còn khiến tôi tủi thân. Tủi thân cho cái thân phận làm vợ của mình, bao nhiêu cố gắng cũng chỉ là con số 0. Từ đó tôi tự nhủ phải làm tốt tất cả mọi chuyện, cố gắng gấp 2 lần người khác vì bản thân mình chưa có điểm tựa, chưa có một bờ vai để dựa mỗi khi sóng gió.
Giờ đây khi chồng đã thay đổi, tôi cũng không còn cảm giác coi thường chồng nữa, nhưng vẫn chưa đủ để tôi có thể xây dựng cột mốc làm chỗ dựa. Điều cốt lõi trong câu chuyện của mỗi gia đình đa số dựa vào biểu hiện của người chồng, đa số gia đình nào cũng vậy. Người phụ nữ khi đã trao thân gửi phận thì cảm xúc cũng như hành động của họ dựa vào 90% biểu hiện của người chồng và khi cảm thấy chỗ dựa của mình không an toàn thì 90% phụ nữ đi tìm điểm tựa khác để có thể chia sẻ tâm tư của họ. Mức độ chia sẻ với người khác cũng chịu ảnh hưởng một phần từ biểu hiện của người chồng, một phần còn lại phụ thuộc là lý trí của từng người phụ nữ.
Trong suốt bài viết của anh Xuân, ngoài chỉ trích vợ tôi không thấy anh nói về bản thân mình. Có thể những cái anh coi đó là hành động tất yếu phải xảy ra, anh chẳng phạm lỗi hay sai lầm gì thì lại chính là nguyên nhân dẫn đến thái độ hiện nay của vợ anh. Trước khi quyết đinh có nên ly hôn hay không, ngoài suy nghĩ cho đứa con tôi mong anh hãy một lần ngồi suy nghĩ lại những gì trước đây anh đã làm được và như thế có vô tình làm tổn thương người vợ hay không?
Hãy đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ. Nếu anh làm được điều đó tôi tin chắc mọi vấn đề trong gia đình anh sẽ được giải quyết ổn thỏa.