From: Dara
Sent: Sunday, January 11, 2009 5:50 AM
Subject: Chong Hà van yêu vo và con
Cùng tâm trạng và suy nghĩ như chị, tôi cảm thấy mình bị chồng lừa dối và niềm tin của tôi với chồng không còn nữa. Ông xã tôi cùng có những hành động giống như chồng Hà, trong lúc tôi về quê 4 tháng nghĩ thai sản, thì anh có quan hệ mật thiết với một nữ đồng nghiệp.
Anh kể tôi nghe cô này là lính sale của anh, nhưng có một lần khuya rồi 12h khuya máy chồng tôi nhận tin nhắn. Vì quá tò mò (khuya rồi ai nhắn tin giờ này), tôi xem tin nhắn và tim tôi bị bóp nghẹt không thở được. Tôi khóc đến tận 3h khuya và đánh thức anh dậy, yêu cầu anh phải giải thích sao có tin nhắn thân mật như vậy, ai đã gửi cho anh.
Anh không giải thích, chỉ nói: "Em tàu lao quá, ngủ đi. Anh không quen biết số điện thoại này". Nhưng ngay ngày hôm sau tôi thấy anh có nhận cuộc gọi từ số điện thoại tối qua. Bấy giờ, tôi khẳng định anh có gian díu với người phụ nữ khác, tôi buộc anh phải nói rõ ràng thì tôi mới yên tâm.
Anh nói không muốn tôi nghĩ bậy nghĩ bạ nên không nói việc này với tôi. Anh nói chỉ xem cô này là bạn bình thường và đôi lúc có vài câu đùa vui với cô ta. Vì anh đã nợ tiền cô ta rất nhiều (anh nói những phút buồn chán khi không có tôi ở bên cạnh anh đã lao vào cá độ bóng đá và đã thua đậm khoảng 100 triệu nên phải mượn tiền cô này để trả tiền cá độ). Tôi yêu anh và thương con nên anh nói gì tôi cũng tin cả. Tôi chỉ buồn trong mấy ngày vì cho rằng chồng mình đã lừa dối.
Thật sự tôi rất buồn khi đọc được tin nhắn của người khác với lời lẽ yêu thương và quan tâm đối với chồng tôi. Tôi nhẹ nhàng nói chuyện với anh và khuyên anh đừng nên quan tâm đến người khác phái quá bất thường. Anh cảm thấy việc này bình thường, nhưng người ta có nghĩ như anh không, người ta tưởng anh đã yêu họ nên mới quan tâm và lo lắng như vậy. Sau đó anh không còn liên hệ hay đùa giỡn với ai nữa mà chỉ biết vợ con. Anh cũng quan tâm và dành thời gian cho tôi nhiều hơn.
Vì thế tôi mong Hà hãy tha thứ cho chồng và cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt để thai nhi trong bụng Hà không bị ảnh hưởng. Theo bài viết của Hà là chồng Hà vẫn yêu vợ và con. Mong Hà hạnh phúc và vui khỏe.