Tôi tự nhận mình là người phụ nữ nhiều tính xấu như nóng tính, nhỏ nhen, ích kỷ, hay ghen ăn tức ở, nhưng không tới mức không biết phân biệt đúng sai. Chỉ là nhiều khi tôi thấy mình quá nóng nảy mà phán đoán sai tình hình. Hay tại mình quá rảnh rỗi (đang nghỉ làm trông con nhỏ) nên sinh ra tính để ý người khác?
Thỉnh thoảng tôi để ý gì đó và nói với chồng, anh bảo kệ người ta, sao vợ hay để ý lung tung những chuyện người khác thế nhỉ. Tự nhiên tôi thấy mình đúng là nhiều chuyện thật và thấy ngại với chồng, có điều chẳng biết làm sao để sửa.
Tôi sợ tính nhỏ nhen của mình khi đi làm sẽ khó sống vì tôi hay để ý, bị mắng sẽ không giỏi nhịn, như thế làm việc không bền. Ai từng vượt qua điều này có thể cho tôi xin lời khuyên để thay đổi được không? Tết ra là tôi cho con đi học để đi làm rồi. Chân thành cảm ơn.
Dung
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.