Thật sự tôi chưa bao giờ có ý định mong chờ vào tài sản của bố mẹ. Tôi luôn luôn tự nhủ: không lo được cho bố mẹ cũng đừng phiền đến ông bà. Tôi đi học, đi làm, lấy chồng xa nhà. Tuy nói nhà chồng không khá giả nhưng cũng mua một miếng đất cho vợ chồng tôi làm nhà, chúng tôi có tích góp một ít, giấy tờ thì bố chồng đứng tên.
Dịch bệnh khó khăn, cuộc sống không dư dả vì mẹ tôi thương con nên gọi các con về. Chồng tôi thương vợ nên về cùng. Còn tôi về là vì mẹ. Trong thâm tâm tôi, nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm con mẹ. Dù biết mẹ rất buồn khi tôi lại xách đồ đạc đi tiếp.
Tôi cũng đã nói với bố xin từ chối nhận phần đất ông cho khi phải làm nhà theo ý ông. Dịch bệnh, cuộc sống khó khăn thật nhưng tôi chưa bao giờ có ý định sống không được thì về ông bà kiếm chác. Tôi chẳng biết nói gì, thôi thì đi tiếp vậy.
Quỳnh Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp th
ắc mắc