Tôi 40 tuổi, đã qua một lần đò và chia tay gần 10 năm, không có ý định đi bước nữa đến khi gặp cô ấy cách đây gần 3 năm. Cô ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Tôi yêu và muốn được chăm sóc cô ấy nửa phần đời còn lại (cô ấy đã ly dị được 3 năm vì khó có khả năng sinh con, lập gia đình được 10 năm rồi). Tôi chấp nhận và thông cảm với sự thiệt thòi đó của cô ấy. Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm nay, giờ đến lúc định đến với nhau thì cô ấy phân tâm, bảo tôi làm lương tháng thì sợ sau này nghèo không lo cho cô ấy được. Tôi có nhà riêng, làm trong ngành xây dựng, có kinh doanh thêm quán ăn nhưng lỗ nên ngưng lại vì bị bạn lừa. Cô ấy bảo muốn được sống sung túc và có kinh tế ổn định vì có vài người muốn cô ấy làm vợ hai hoặc ngoài luồng, sẵn sàng chu cấp cho cô ấy (họ biết rõ cuộc tình của chúng tôi).
Sau vài lần cãi nhau và trải qua sóng gió, chúng tôi ở bên nhau được 3 tháng rồi, thấy rất hòa hợp, chỉ có điều tình yêu của cô ấy chưa đủ lớn để hiểu được tôi đã vì cô ấy như thế nào. Tôi từ bỏ các cơ hội đi làm công ty khác lương cao hơn hoặc vài cô gái dư thừa kinh tế, họ thương và muốn làm vợ tôi. Tôi chọn làm gần để tiện chăm sóc cô ấy. Giờ cô ấy hay nghe và nhắn tin với người lạ, không cho tôi xem. Cô ấy tốt tính và đảm đang nhưng không có lập trường vững vàng. Cô ấy đang phân tâm, không còn thắm thiết trong chuyện tiến đến hôn nhân, bảo chờ vài năm nữa để hai đứa ổn định tài chính. Tôi không hối hận khi đã từ bỏ tất cả để sống bên cô ấy. Giờ tôi phải làm sao?
Dũng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.